Giao lưu tác giả Việt – Hàn năm 2026 chủ đề ‘Từ văn học đến điện ảnh’ với nhiều ý kiến chuyên môn tích cực, diễn ra tại Trường Đại học Văn Lang, TP.HCM chiều 25/7.
Giao lưu tác giả Việt – Hàn được tổ chức thường xuyên
nhiều năm qua. Với chủ đề “Từ văn học đến điện ảnh”, giao lưu tác giả Việt –
Hàn 2026 có hai diễn giả chính là nhà văn Kim Ae Ran và nhà biên kịch Hạnh Ngộ.
Vì sao giao lưu tác giả Việt – Hàn 2026 chọn chủ đề “Từ
văn học đến điện ảnh”? Ban tổ chức cho rằng: Văn học là gốc rễ, là thế giới của
những suy tưởng sâu kín, nơi con chữ thầm lặng len lỏi vào tâm hồn độc giả. Điện
ảnh lại là đôi cánh, mang những thế giới nội tâm ấy hiển lộ bằng hình ảnh, bằng
âm thanh, bằng sự chuyển động không giới hạn bởi không gian và thời
gian, giúp câu chuyện được kể, được lưu
truyền vượt qua mọi ranh giới ngôn ngữ để chạm đến trái tim của
hàng triệu khán giả. Văn học và điện ảnh đã và đang thực hiện sứ mệnh của
mình, trước hết bằng sự bền bỉ sáng tạo của nhà văn và của nhà biên kịch - những
con người tận hiến lặng thầm sau trang trang viết và sau màn ảnh.
Hai diễn
giả chính của giao lưu tác giả Việt – Hàn 2026 là hai phụ nữ cầm bút cùng sinh
năm 1980. Nhà biên kịch Hạnh Ngộ là một nhà thơ trước khi bước sang lĩnh vực điện
ảnh, với những kịch bản phim chiếu rạp và phim truyền hình như “Mắt bão”, “Bán
chồng”, “Nơi ngọn gió dừng chân”, “Ám ảnh”, “Găng tay đỏ”… Ngược lại, nhà văn
Kim Ae Ran tốt nghiệp khoa Biên kịch của Trường Đại học Nghệ thuật quốc gia Hàn
Quốc nhưng dành nhiều thời gian cho sáng tác văn chương. Tác phẩm quen thuộc nhất
của nhà văn Kim Ae Ran được chuyển thể điện ảnh rất quen thuộc với công chúng
Việt Nam là bộ phim “Những năm tháng rực rỡ”.
Bên cạnh
những câu chuyện nghề nghiệp về quan hệ giữa văn học và điện ảnh, giao lưu tác
giả Việt – Hàn 2026 cũng đặt ra vai trò của văn học trong quá trình xây dựng nền
công nghiệp văn hóa. Văn học ở kỷ nguyên số không còn khu biệt ở cảm xúc cá
nhân và sáng tạo riêng lẻ, mà văn học dự phần thực sự vào chuỗi giá trị sản phẩm
phục vụ đời sống xã hội. Với khái niệm văn học ứng dụng, các tác giả văn chương
hoàn toàn có thể là những chuyên gia viết thoại cho điện ảnh, mà không nhất thiết
phải góp mặt như một nhà biên kịch.
Chia sẻ với
độc giả Việt Nam, nhà văn Kim Ae Ran thổ lộ: “Tôi lớn lên tại một vùng quê của
Hàn Quốc, vì vậy, những sáng tác ban đầu của tôi tập trung vào không gian này. Đến
khi 30 tuổi, tôi không còn tập trung vào không gian ấy nữa, mà chuyển sang viết
về đời sống của lứa tuổi xung quanh tôi ở thành thị”.
Một điểm
chung của các tác phẩm văn học được đưa lên màn ảnh gần đây ở Việt Nam và Hàn
Quốc là những vướng mắc hạnh phúc gia đình. Nhà văn Kim Ae Ran bày tỏ: “Gia
đình là nơi dạy chúng ta trước khi ra đời, vì vậy, dù gia đình không hoàn
hảo nhưng gia đình gắn bó với chúng ta, chính vì lẽ đó mà tôi đã viết nhiều về
gia đình. Và một lý do nữa mà tôi viết về chủ đề này, bởi gia đình cũng chính
là một phần trong tôi”.
Trong tác
phẩm “Chạy đi, cha ơi” đã được dịch sang tiếng Việt, nhà văn Kim Ae Ran viết: “Cha
đã chạy hết tốc lực từ xóm nghèo trên đỉnh núi đến hiệu thuốc ở nội thành. Cha
cười ngoác cả miệng với khuôn mặt đỏ bừng như kẻ đang buồn tiểu, những con chó
thấy cha bị làm cho giật mình sủa, làm cả bầy chó trong xóm bắt đầu đồng loạt sủa
nhặng lên inh ỏi. Cha chạy và cứ tiếp tục chạy. Mái tóc dài bay phấp phới với
khuôn mặt đỏ au, cha băng qua cầu thang, cắt xuyên đêm đen nhanh như gió. Cha hớt
hải chạy, tro than tổ ong bám dưới bàn chân làm cha té ngã. Cha tức thời đứng dậy,
toàn thân phủ đầy tàn tro trắng toát, chạy trối chết dù đang không biết nơi
mình đang chạy đến sẽ hướng tương lai mình đi đến đâu”.
NNMT

