8 cơ quan báo chí chấm dứt hoạt động vào ngày 30/6, gồm Người Lao Động, Pháp Luật TP.HCM, Phụ Nữ TP.HCM, Kinh Tế Sài Gòn, Doanh Nhân Sài Gòn, Du Lịch TP.HCM, Giáo Dục TP.HCM và Khoa Học Phổ Thông. Riêng tạp chí Văn Nghệ TP.HCM cũng ấn định kết thúc ở thời điểm trên, nhưng thực hiện tổ chức lại theo quy mô một Bản Tin của Liên hiệp Văn học Nghệ thuật TP.HCM.
Ngày
9/6/2026, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong đã ký Quyết định
số 836- QĐ/TU ban hành Đề án thành lập Cơ quan Báo & Phát thanh Truyền hình
TP.HCM.
Theo đề
án, Cơ quan Báo & Phát thanh Truyền hình TP.HCM chỉ còn lại 3 cơ quan báo
chí gồm báo Sài Gòn Giải Phóng, báo điện tử Tuổi Trẻ và Đài Phát thanh Truyền
hình TP.HCM.
8 cơ quan
báo chí chấm dứt hoạt động vào ngày 30/6, gồm báo Người Lao Động, báo Pháp Luật
TP.HCM, báo Phụ Nữ TP.HCM, tạp chí Kinh Tế Sài Gòn, tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn,
tạp chí Du Lịch TP.HCM, tạp chí Giáo Dục TP.HCM và tạp chí Khoa Học Phổ Thông.
Riêng tạp
chí Văn Nghệ TP.HCM cũng ấn định kết thúc ở thời điểm trên, nhưng thực hiện tổ
chức lại theo quy mô một Bản Tin của Liên hiệp Văn học Nghệ thuật TP.HCM.
Như vậy,
TP.HCM là địa phương tiên phong bản tin hóa diễn đàn của giới văn học nghệ thuật.
Điều này dĩ nhiên có lợi cho ngân sách, nhưng nghĩ lại cũng thấy ngậm ngùi.
“Chiến lược
phát triển và quản lý hệ thống báo chí đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do
Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch soạn thảo, quy định mỗi hội văn học nghệ thuật
cấp trung ương có một tạp chí, và mỗi tỉnh có một tạp chí văn nghệ.
Phải nói
thật với nhau, tạp chí văn nghệ không thể tự chủ tài chính, trong bối cảnh công
chúng bị bủa vây trăm loại phương tiện nghe nhìn giải trí. Đầu tiên là tỉnh Quảng
Ninh đưa tạp chí Hạ Long về chung Báo & Phát thanh Truyền hình Quảng Ninh.
Tiếp theo, tỉnh Thái Nguyên (sáp nhập với tỉnh Bắc Cạn) cũng đưa tạp chí Văn
Nghệ Thái Nguyên về chung Báo & Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
Thủ đô thì
sao? Hà Nội vẫn giữ tạp chí Người Hà Nội song song với Báo & Phát thanh
Truyền hình Hà Nội.
Hầu hết
các tỉnh sau sáp nhập đều củng cố tạp chí văn nghệ. Ví dụ, tạp chí Sông Hương vẫn
hiện diện cùng Báo & Phát thanh Truyền hình Huế, tạp chí Chiêu Anh Các vẫn
hiện diện cùng Báo & Phát thanh Truyền hình An Giang, tạp chí Nhật Lệ vẫn
hiện diện cùng Báo & Phát thanh Truyền hình Quảng Trị, tạp chí Đất Quảng vẫn
hiện diện cùng Báo & Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng, tạp chí Cửu Long vẫn
hiện diện cùng Báo & Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long, tạp chí Nha Trang vẫn
hiện diện cùng Báo & Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa…
Đô thị đặc
biệt TP.HCM từ ngày 1/7/2025 đã có thêm nguồn lực dồi dào của Bình Dương và Bà
Rịa Vũng Tàu. Thật đáng tiếc, sau khi xóa sổ tạp chí Văn Nghệ Bình Dương và tạp
chí Văn Nghệ Bà Rịa Vũng Tàu, thì tạp chí Văn Nghệ TP.HCM lại bước vào lộ trình
trở thành Bản Tin.
Hơn thập
niên qua, tạp chí Văn Nghệ TP.HCM chủ yếu trưng dụng nhân sự hưu trí, từ Tổng
Biên tập Nguyễn Chí Hiếu đến Tổng Biên tập Bùi Anh Tấn, nên gần như không xây dựng
được nền tảng để vận hành chuyên nghiệp. Bỏ thì thương, vương thì tội. Bây giờ,
cho Bản Tin thì chịu Bản Tin, có Bản Tin thì chơi Bản Tin, thật rộn ràng thời
thiên hạ náo nức cổ súy văn hóa đọc. Cứ thế, Bản Tin ta quyết tiến lên, Bản Tin
ta quyết vững bền tinh hoa.
LTN

