Tác giả Lê Minh Hoan vừa ra mắt tuyển tập ‘Mỗi nghề một bông hoa’ do Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM ấn hành, góp phần bàn thêm giá trị cuộc sống giữa ý thức làm việc và thái độ làm người.
Tác giả Lê Minh Hoan lâu nay thường viết báo bằng bút
danh Xích Lô. Với độc giả hứng thú với những câu chuyện truyền cảm hứng, thì tác
giả Lê Minh Hoan không hề xa lạ. Ông có thói quen nghĩ và viết, ngay cả lúc bận
bịu công tác quản lý ở những cương vị mà ông từng đảm nhận như Bí thư tỉnh ủy Đồng
Tháp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Phó Chủ tịch Quốc hội.
Sau nhiều năm khởi xướng dự án “Đọc sách cùng Xích
Lô”, tác giả Lê Minh Hoan ở tuổi 65 ra mắt tuyển tập “Mỗi nghề một bông hoa”.
Gói ghém trong dung lượng 130 trang, tuyển tập “Mỗi nghề một bông hoa” đề cập 32
nghề phổ biến trong xã hội Việt Nam, như nghề thương lái, nghề giao hàng, nghề
làm kiểng, nghề trồng hoa, nghề thủy lợi, nghề điều dưỡng, nghề ngân hàng, nghề
đầu bếp, nghề kế toán, nghề cơ khí, nghề xây dựng, nghề lái xe... Riêng khi viết
nghề thợ mộc, tác giả Lê Minh Hoan đặt tên khá mỹ miều “Mùi gỗ mới”.
Tất nhiên, 32 nghề được tác giả Lê Minh Hoan đề cập,
phần lớn là nghề truyền thống đã được nhiều thế hệ tích lũy kinh nghiệm và phù
hợp với chọn lựa của thanh niên nông thôn. Có vẻ cần thêm thời gian đắn đo, nên
tác giả Lê Minh Hoan chưa phân tích các nghề đòi hỏi thiên bẩm nghệ thuật hoặc
các nghề đang thu hút giới trẻ như nghề thiết kế phần mềm hoặc nghề sáng tạo nội
dung số.
Nói về tuyển tập “Mỗi nghề một bông hoa”, tác giả Lê
Minh Hoan bày tỏ: “Cuốn sách ra đời từ một niềm tin rất đơn giản: Mỗi nghề đều
có vẻ đẹp riêng. Mỗi công việc đều chứa đựng tri thức, kỷ luật, trách nhiệm và
nhân phẩm. Và khi được kể đúng cách, nghề nào cũng có thể trở thành nghề đáng tự
hào. Ở đây, không có nghề “phụ”. Chỉ có những nghề đang chờ được nhìn bằng đôi
mắt khác. Ở đây, không có nghề “thấp”. Chỉ có những nghề đang đứng thấp hơn ánh
đèn sân khấu. Ở đây, chúng tôi không kể chuyện thành công theo kiểu leo thật
cao, đi thật nhanh. Chúng tôi kể chuyện làm nghề, làm cho đàng hoàng, làm cho tới
nơi tới chốn, làm sao để mỗi ngày trôi qua, người làm nghề không phải cúi đầu với
chính mình”.
Nghĩa là, tác giả Lê Minh Hoan quan niệm, mỗi nghề
không chỉ tồn tại như một công việc mưu sinh mà mỗi nghề khẳng định một hành
trình theo đuổi nhân phẩm. Ý thức làm nghề phải song hành thái độ làm người.
Không đi vào chi tiết. Không đi vào kỹ thuật. Không đi
vào thu nhập. Không đi vào hướng nghiệp. Mỗi nghề được tác giả Lê Minh Hoan khái
quát ở vẻ đẹp chăm chỉ, ở khả năng rèn luyện và ở tinh thần cống hiến. Ví dụ, về
“Nghề dạy học”, tác giả Lê Minh Hoan cho rằng “làm thầy cô là chọn đứng ở đầu
nguồn” với kiến giải: “Thầy cô đứng ở nơi rất đặc biệt, nơi những đứa trẻ bước
vào đời bằng đôi mắt còn trong veo, bằng những câu hỏi ngây thơ, và cả những nỗi
sợ chưa gọi thành tên. Mỗi ngày lên lớp, thầy cô không chỉ mang theo giáo án,
mà mang theo niềm tin rằng con người có thể lớn lên bằng tri thức và yêu thương.
Có khi, bài giảng trôi qua rất nhanh. Nhưng có những câu nói, một ánh nhìn, một
lần kiên nhẫn, lại theo học trò đi suốt đời”.
Tuyển tập “Mỗi nghề một bông hoa” được trình bày và in
ấn chú trọng yếu tố thẩm mỹ. Giá bán cũng không rẻ lắm, 179 nghìn đồng/ cuốn.
Thế nhưng, cầm tuyển tập “Mỗi nghề một bông hoa” trên tay, ít nhiều công chúng có
cơ hội được suy ngẫm cùng tác giả Lê Minh Hoan về nghề, về người, về đời.
NN&MT

.jpg)
