Việc tài xế Grab trích xuất camera để đưa hình ảnh tác oai tác quái của nhạc sĩ Minh Khang lên mạng xã hội, rất đáng ủng hộ. Không thể đảm bảo “quyền riêng tư” của một cá nhân, mà tiềm ẩn yếu tố nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe và tính mạng của người khác.

Tôi biết nhạc sĩ Minh Khang khoảng hai thập niên trước, khi anh mời 200 nghệ sĩ tham gia thể hiện ca khúc “Đứa bé” theo tinh thần na ná “We are the world” lừng lẫy toàn cầu. Ca khúc “Đứa bé” dĩ nhiên không thể so với “We are the world”, còn chất lượng MV “Đứa bé” càng thua xa MV “We are the world”. Chẳng có gì đáng chê trách, không thể tiên phong sáng tạo thì đi sau mô phỏng thiên hạ cũng vui.

Tuy nhiên, vụ dọa nạt tài xế xe Grab mới đây, thì chắc chắn nhạc sĩ Minh Khang không bắt chước ai. Bởi lẽ, đâu có người nào công phu cao cường như nhạc sĩ Minh Khang, với lời thị uy “Tao đã đấm 10 thằng như mày”.

Nhạc sĩ Minh Khang thừa nhận mình là nhân vật dữ dằn trong clip lan truyền trên mạng và có lời xin lỗi tài xế Grab. Cũng trong tâm thư lâm ly, nhạc sĩ Minh Khang không quên đính kèm một bài học dạy khôn cho tài xế Grab và “đã phản ánh sự việc với ứng dụng để bảo vệ quyền riêng tư và hình ảnh cá nhân của mình”.

Có lẽ, cũng lấy lý do tiết lộ “quyền riêng tư” của khách hàng, nên ứng dụng Grab đã ngừng hợp tác với tài xế vô phước chạm mặt nhạc sĩ bình thường kiêm võ sĩ ngoại hạng Minh Khang.

Tôi cho rằng: Tài xế Grab không xâm hại “quyền riêng tư” của nhạc sĩ Minh Khang!

Bởi lẽ, Grab là dịch vụ công cộng. Mọi ứng xử giữa tài xế và khách hàng trên một chuyến xe Grab mà hai bên thực hiện theo quy ước chung, đều được xem là hành vi nơi công cộng.

Khi phát hiện có người gây rối trật tự công cộng, thì tài xế Grab có quyền tố giác tội phạm. Không thể đòi hỏi người tố giác tội phạm phải lễ phép với đối tượng cần tố giác, rằng: “Thưa quý ngài giàu sang và lịch lãm, tôi xin đăng hình ảnh quý ngài lên mạng xã hội để tố giác quý ngài đã có thái độ khiếm nhã và thô bạo nơi công cộng”.

Việc tài xế Grab trích xuất camera để đưa hình ảnh tác oai tác quái của nhạc sĩ Minh Khang lên mạng xã hội, rất đáng ủng hộ. Không thể đảm bảo “quyền riêng tư” của một cá nhân, mà tiềm ẩn yếu tố nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe và tính mạng của người khác.

Hãy nhớ giọng điệu tự hào “Tao đã đấm 10 thằng như mày”. Hành vi của tài xế Grab cũng là một cách tự vệ chính đáng. Mặt khác, nếu tài xế Grab không sớm cảnh báo để dư luận phán xét, thì biết đâu bảng vàng thành tích của nhạc sĩ bình thường kiêm võ sĩ ngoại hạng Minh Khang được tăng lên “Tao đã đấm 11 thằng như mày” hoặc “Tao đã đấm 12 thằng như mày”.

Muốn xây dựng một xã hội văn minh, thì bất cứ công dân nào có biểu hiện “nhân danh công lý bằng nắm đấm” phải bị tố giác nhanh nhất, bằng mọi hình thức. Và chỉ có như vậy, thì những thân phận yếu thế giữa cộng đồng mới được bênh vực, đúng thông điệp ca khúc “Đứa bé” mà nhạc sĩ Minh Khang từng viết: “Hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em bằng tất cả trái tim con người Việt Nam”. 

                                      LTN