Tiểu thuyết ‘Gió vẫn qua thổi qua rừng nhiệt đới’ của Dương Bình Nguyên là tác phẩm văn học Việt Nam đầu tiên đề cập đến an ninh mạng, vừa được ra mắt tại Đường sách TP.HCM sáng 24/1.
Tiểu thuyết “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới" của nhà văn Dương Bình Nguyên được trao Giải A tại cuộc vận động sáng tác tiểu thuyết, truyện, ký với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” do Bộ Công an phối hợp Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức giai đoạn 2022–2025. Tiểu thuyết “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” thuộc dòng văn học tâm lý – tội phạm, lấy bối cảnh Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc Việt Nam trong bối cảnh xã hội đang chịu tác động mạnh mẽ của quá trình số hóa.
Nội dung tiểu thuyết “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới”
xoay quanh nhân vật Lãnh Hoàng Bách, một cán bộ điều tra trẻ tham gia làm rõ
chuỗi vụ việc liên quan đến lừa đảo trực tuyến, app vay nợ và xâm phạm dữ liệu
cá nhân. Trong quá trình điều tra, các mạnh mối dần dẫn đến PhantomNet – một mạng
lưới ngầm liên quan đến thao túng căn cước số, dữ liệu sinh trắc học và đời sống
riêng tư của con người.
Được triển khai theo từng dấu vết điều tra, tiểu thuyết
“Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” đan xen giữa hiện tại và quá khứ, với sự tham
gia của nhiều nhân vật giữ vai trò quan trọng trong tiến trình câu chuyện. Bên
cạnh nhân vật trung tâm Lãnh Hoàng Bách là các tuyến nhân vật đa dạng và cá
tính. Đó là Vương Cao Trí, người thầy cũ có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh
thần của Lãnh Hoàng Bách. Đó là Đường Hoa, đồng nghiệp trực tiếp cùng tham gia
quá trình điều tra. Đó là Công Triện, một kỹ thuật viên dữ liệu. Đó là Lưu Bạch
Đàn, một cán bộ quản lý giàu kinh nghiệm.
Lâu nay, những vụ án liên quan đến tội phạm công nghệ
cao luôn đầy rẫy phức tạp và khó lường. Trong tiểu thuyết Dương Bình Nguyên, các
nạn nhân vụ án đến từ nhiều tầng lớp xã hội khác nhau, phản ánh phạm vi tác động
rộng của các hành vi xâm phạm dữ liệu trong đời sống đương đại. Song song với
tuyến điều tra, “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” xây dựng các mối quan hệ cá
nhân gắn liền với hành trình chuyển biến nội tâm nhân vật. Các mối quan hệ dích
dắc ấy góp phần làm rõ những xung đột tâm lý, lựa chọn đạo đức và ranh giới
trách nhiệm từng con người giữa bối cảnh nghề nghiệp đặc thù.
Về hình thức, “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” gồm ba
chương “Tàn”, “Mặt người” và “Gió vẫn thổi”. Tiểu thuyết được tổ chức theo cấu
trúc nhiều lớp thời gian và điểm nhìn, kết hợp các hình thức kể như hồi ức, nhật
ký và độc thoại nội tâm. Không gian tác phẩm trải rộng từ đô thị đến miền núi,
từ đời sống thực đến không gian mạng, tạo nên sự phong phú về bối cảnh và nhịp
điệu tự sự.
Nhà văn Dương Bình Nguyên sinh năm 1979, được đào tạo
tại Học viện An ninh nhân dân và hiện công tác trong lĩnh vực báo chí – truyền
hình của lực lượng Công an nhân dân. Anh bắt đầu hoạt động sáng tác từ đầu những
năm 2000 với các tập truyện ngắn như “Làng nhan sắc”, “Về lại thiên đường”, “Hoa
ẩn hương”, “Giày đỏ”, “Chuyện tình Paris”... Sau một thời gian dài tập trung
cho công việc chuyên môn, tiểu thuyết “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới"
đánh dấu sự trở lại của nhà văn với một dòng văn chương chưa ai khai thác.
Từ thế mạnh nghề nghiệp, nhà văn Dương Bình Nguyên đã
có được tiểu thuyết “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” có dung lượng hơn 200
trang, lôi cuốn và hấp dẫn. Với văn phong linh hoạt, nhịp điệu nhanh, tiểu thuyết
“Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” gửi đi một lời cảnh tỉnh nghiêm khắc cho kỷ
nguyên số tưởng chừng kết nối muôn trùng mà dễ nảy sinh lạnh lùng vô cảm: “Người
ta không chết vì bị giết, mà bị lãng quên trong những đám đông, giữa dòng dữ liệu”.
Thông qua việc tiếp cận đề tài tội phạm dữ liệu và an
ninh mạng, tiểu thuyết “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” của nhà văn Dương Bình
Nguyên đã đặt ra những vấn đề liên quan đến trách nhiệm cá nhân, đạo đức nghề
nghiệp và tác động của công nghệ đối với đời sống con người trong xã hội hiện đại.
Phía sau mỗi kết nối là bài học thiện ác, bài học được mất, bài học giằng co cao
thượng và thấp hèn.
NN&MT

