Không cần một chiến dịch truyền thông rầm rộ, chỉ cần một cuộc thi truyện ngắn không có giải nhất, báo Văn Nghệ đã ngoạn mục lội ngược dòng đìu hiu buồn tủi ốm o sầu muộn để rực rỡ bàng hoàng thu hút công chúng. Nghĩa là cuộc thi truyện ngắn 2022-2024 đã thành công vượt ngoài mong đợi.
Làm báo bây giờ rất khó. Làm báo kinh tế, làm báo xã hội, làm báo pháp luật, làm báo giải trí... đều gặp muôn vàn khốn đốn bủa vây. Làm báo văn nghệ càng chật vật cam go.
Thời gạo châu củi quế, báo văn nghệ địa phương được
trông cậy vào chút ngân sách, do chính quyền mở lòng ưu ái. Chứ báo Văn Nghệ của
Hội Nhà văn Việt Nam thì xoay xở phía nào cũng éo le, cũng mệt mỏi.
Người thạo việc hàng đầu ở báo Văn Nghệ là nhà thơ
Lương Ngọc An đã xin nghỉ, nên báo Văn Nghệ không chỉ thiếu tiền hụt lương mà
phải vay binh mượn tướng các kiểu. Trong hoàn cảnh ấy, báo Văn Nghệ lại tổ chức
cuộc thi truyện ngắn 2022-2024, có lẽ chẳng mấy ai dám tin vào sự thành công.
Kết quả cuộc thi truyện ngắn 2022-2024 vừa công bố,
sóng gió nổi lên đùng đoàng, củi lửa rừng rực, bão táp rần rật. Người rụt rè
thì mỉa mai đôi câu. Người hăng hái thì chửi liên hồi kỳ trận, hết tả ngạn sang
hữu ngạn, hết ngày nọ qua tháng kia. Thậm chí có cả Thư ngỏ lâm ly trên mạng lẫn
Đơn kiến nghị tập thể gửi phát chuyển nhanh theo đường bưu điện.
Một tờ báo đang giật gấu không đủ vá vai, đang thoi
thóp trong tư thế sẵn sàng tắt thở bất kỳ lúc nào, mà còn lâm nạn thị phi, chắc
chắn cực nhọc trăm bề (mức độ khổ còn hơn cả nhân vật chính trong truyện ngắn
“Trăm Ngàn” được trao giải “á hậu”, không có “hoa hậu”…).
Chứng kiến bao nhiêu búa rìu thịnh nộ nhắm hướng báo
Văn Nghệ, có cảm giác xót xa tội nghiệp, như thấy một bệnh nhân đã nằm phòng hồi
sức tích cực mà thiên hạ vẫn bắt nạt.
Thật bất ngờ, trong cái rủi có cái may, báo Văn Nghệ từ
chỗ bị chính giới cầm bút lãng quên, bỗng dưng được đám đông bàn tán xôn xao.
Trang web của báo Văn Nghệ cũng tăng vọt số lượng truy cập. Báo Văn Nghệ hồi
sinh từ tro tàn chăng? Phen này, có khi sắp tới báo Văn Nghệ làm số Tết Bính Ngọ
2026 sẽ tha hồi đăng quảng cáo.
Không cần một chiến dịch truyền thông rầm rộ, chỉ cần
một cuộc thi truyện ngắn không có giải nhất, báo Văn Nghệ đã ngoạn mục lội ngược
dòng đìu hiu buồn tủi ốm o sầu muộn để rực rỡ bàng hoàng thu hút công chúng.
Nghĩa là cuộc thi truyện ngắn 2022-2024 đã thành công vượt ngoài mong đợi.
Để đánh dấu sự may mắn hiếm có, lãnh đạo báo Văn Nghệ
nên thưởng nóng cho mỗi thành viên một trăm ngàn đồng (tương đương phần quà 80
năm Quốc khánh, mà cũng gợi nhớ truyện ngắn “Trăm Ngàn” được cưng chiều dày vò
lẫn nựng nịu thô bạo).
Đồng thời, hãy chọn một ngày đẹp trời nắng vàng mây
xanh, những người làm báo Văn Nghệ xếp hàng ngang trước tòa soạn 17 Trần Quốc
Toản, Hà Nội để cùng nhau hát vang (do nhà văn- đại tá Nguyễn Bình Phương quân
phục chỉnh tề lĩnh xướng): “Chìm vào trong ánh mắt đắm đuối, anh ngỡ mình như
đang đôi mươi/ Người làm anh biết yêu đắm say như tình đầu/ Một vì sao sáng giữa
bóng tối, ban mai về sau cơn mưa rơi, tái sinh anh từ đống tro tàn tình yêu”.
LTN