Nhà thơ Lâm Xuân Thi với những câu thơ mềm mại đã tạo cảm hứng cho hai anh em nhạc sĩ Hoài An và Võ Hoài Phúc cùng thực hiện album thơ phổ nhạc ‘Lá bài’.
Nhà thơ Lâm Xuân Thi
không xa lạ với giới mộ điệu, vì ông không chỉ là người sáng tác mà còn mang đến
cho cộng đồng thương hiệu xe đạp nổi tiếng Martin 107. Nhà thơ Lâm Xuân Thi tuổi
“lục thập” tự thú rất “nhi nhĩ thuận” về thơ mình: “Không
hay lắm, chỉ hay vừa/ Không
chiều quả báo, không trưa nhãn tiền/ Thơ
mình tân cổ giao duyên/ Phận
mình cũ mới không phiền muộn nhau”.
Rất ít khi xuất hiện ồn
ào trước đám đông, nhưng nhà thơ Lâm Xuân Thi vẫn có thể thả những vần điệu vào
miền thương nhớ của người dưng. Giai đoạn ứng phó Covid-19, nhiều bài thơ của
nhà thơ Lâm Xuân Thi đã an ủi nhạc sĩ Hoài An những ngày chống dịch, khiến
album “Thơ ca” với 14 ca khúc phổ thơ được ra đời vào tháng 3/2022.
Nhạc sĩ Hoài An từng
có nhiều ca khúc ăn khách như “Tình thơ”, “Tình khúc vàng”, “Mãi mãi một tình yêu”...
nhưng lại bị quyến rũ bởi những câu thơ Lâm Xuân Thi. Nhạc
sĩ Hoài An tiết lộ:
“Tôi cố gắng tìm ra một cấu trúc nhạc phù hợp, giúp chuyển tải toàn bộ các khổ
thơ, về âm nhạc cũng có sự kết nối và tạo được cao trào cuối bài. Thơ
Lâm Xuân Thi, với tôi đó là những cách nhìn, góc nhìn rất khác, có chân thành,
có hài hước, có chút tưng tửng ở vài bài. Thơ Lâm Xuân Thi yêu ai thương ai rất
hết lòng, nhưng khi ghét ai thì vẫn không thấy là thực sự ghét. Chính sự duyên
dáng, tràn đầy bất ngờ đến cả những câu từ cuối bài, làm cho tôi luôn cảm thấy
thú vị và thích thơ Lâm Xuân Thi”.
Sau album “Thơ ca”,
nhạc sĩ Hoài An vẫn tiếp tục bị lôi cuốn vào thế giới thơ Lâm Xuân Thi. Có nhiều
bài thơ của Lâm Xuân Thi mà nhạc sĩ Hoài An rất thích nhưng không thể phổ nhạc,
nên đành chuyển cho em trai mình là nhạc sĩ Võ Hoài Phúc. Vậy là hai anh em Hoài
An và Võ Hoài Phúc cùng đồng cảm với nhà thơ Lâm Xuân Thi để có album “Thơ ca 2”
với tựa đề “Lá bài”.
Là con trai của nhà
giáo dạy toán Võ Đại Mau được nhiều thế hệ học trò tại TP.HCM hết mực kính trọng,
nhưng anh em Hoài An và Võ Hoài Phúc chọn con đường âm nhạc để lập nghiệp. Được
anh mình rủ rê phổ thơ Lâm Xuân Thi, nhạc sĩ Võ Hoài Phúc lý giải về tên gọi
album “Thơ ca 2” khá hào hứng: “Lá bài không phải nói về một trò
chơi. Thông điệp ở đây là sự bao dung trong cuộc sống, một thái độ làm người tích cực. Khi hiểu phong cách nhà
thơ, thì chúng tôi tìm được hướng đi âm nhạc”.
Thật vậy, với “Lá bài”,
nhà thơ Lâm Xuân Thi viết: “Ta còn một lá vô vi/ Giấu trong tay đợi đến khi vô
vàn/ Cơ Rô Chuồn Bích mở mang/ Đời như một ván bài đang giữa chừng”.
Album “Thơ ca 2 -Lá bài”
gồm 13 ca khúc phổ thơ Lâm Xuân Thi. Nhạc sĩ Hoài An phổ nhạc cho 6 bài thơ “Coi
như”, “Xin”, “Kể từ”, “Không”, “Tháng 12” và “Ước mơ xuân”. Còn nhạc sĩ Võ Hoài
Phúc phổ nhạc cho 7 bài thơ “Lá bài”, “Ngồi kế bên người”, “Không phải mùa hè”,
“49 gặp 50”, “Gửi đến em”, “Còn lâu” và “Bạn”.
Nhạc sĩ Hoài An không chọn ngôi sao tham gia dự án thơ phổ nhạc, dù thừa khả năng để làm việc ấy. Lý
do, nhạc sĩ Hoài An chú trọng vào chất lượng âm nhạc, chứ không nhằm thu hút công chúng. Vì vậy, album “Lá bài” trao cơ hội phô diễn cho các ca sĩ
trẻ Duy
Linh, Nhật Hào, Khánh Ngọc, Quỳnh Như, Tùng Anh, Mộc San...
Sau hai album “Thơ ca”
và “Thơ ca 2 – Lá bài”, thơ Lâm Xuân Thi sẽ tiếp tục giao duyên với anh em nhạc
sĩ Hoài An và Võ Hoài Phúc chăng? Biết đâu đấy, bởi nhà thơ Lâm Xuân Thi vẫn để
ngỏ nhiều tâm sự: “Còn lâu ta mới tuổi tên/ Đời bao nhiêu giấc mơ quên lãng mình/
Ta bao nhiêu tuổi đăng trình/ Là bao nhiêu tháng năm tình tính tang”.
TUY HÒA