Nhà văn Lê Khắc Hoan, tác giả truyện dài thiếu nhi nổi tiếng ‘Mái trường thân yêu’, vừa qua đời ở tuổi 84 tại Bệnh viện dã chiến Bình Hòa, TPHCM vì nhiễm Covid-19.


Nhà văn Lê Khắc Hoan sinh năm 1937, quê quán Thừa Thiên Huế. Nhà văn Lê Khắc Hoan bắt đầu cầm bút từ năm 1958, khi đang làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lộc Tân, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Nhà văn Lê Khắc Hoan ngay từ những tác phẩm đầu tiên đã được nhiều giải thưởng văn học. Truyện ngắn “Đôi rắn thần trong hang Pa Kham” được báo Thống Nhất trao giải thưởng khuyến khích vào năm 1959. Truyện ngắn “Chuyện của cô giáo mới” được báo Văn Nghệ trao giải ba vào năm 1960. Truyện ngắn “Chân trời xa xôi” được báo Người Giáo Viên Nhân Dân trao giải nhất vào năm 1961.

Năm 1963, từ thực tế dạy học tại Lâm Thao- Phú Thọ, nhà văn Lê Khắc Hoan đã viết truyện dài “Mái trường thân yêu” được Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành, và nhanh chóng trở thành một tác phẩm nổi tiếng dành cho lứa tuổi thiếu nhi. Gần 60 năm qua, truyện dài “Mái trường thân yêu” của nhà văn Lê Khắc Hoan được xếp vào top những cuốn sách được tái bản nhiều lần nhất ở Nhà xuất bản Kim Đồng.  

Khởi nghiệp từ nhà giáo rồi trở thành nhà văn, nhưng Lê Khắc Hoan lại tâm đắc với vai trò nhà báo. Năm 1966, ông chính thức về công tác tại báo Người Giáo Viên Nhân Dân (tiền thân của báo Giáo Dục & Thời Đại). Năm 1990, ông chuyển vào TP.HCM định cư và khai sinh ra tạp chí Thế Giới Mới lừng lẫy một thời.



Ngoài tài năng chữ nghĩa, nhà văn Lê Khắc Hoan là một mẫu người thông minh và nhạy bén. Dù ông chưa từng giữ chức vụ cao nhất, nhưng ông là linh hồn của tạp chí Thế Giới Mới. Dưới bàn tay lèo lái của nhà văn Lê Khắc Hoan, tạp chí Thế Giới Mới không chỉ làm mưa làm gió trên thị trường mà còn đăng cai nhiều sân chơi gây tiếng vang khắp cả nước như cuộc thi “Truyện ngắn 1000 chữ” hoặc cuộc thi ký sự nhân vật “Tài trí Việt Nam”.

Năm 1997, được nghỉ hưu theo chế độ, nhưng nhà văn Lê Khắc Hoan vẫn tiếp tục đảm đương vị trí chủ chốt cho nhiều ấn phẩm của ngành giáo dục. Năm 2015, ông mới ngừng công việc làm báo và viết lại hành trình nửa thế kỷ đam mê nghề báo của mình thành cuốn sách “Làm báo – Mực mài nước mắt” dày hơn 400 trang, do Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM ấn hành.

Từ khi bước qua tuổi 80, nhà văn Lê Khắc Hoan hầu như chỉ quanh quẩn trong căn hộ ở một hẻm vắng quận Bình Thạnh, TP.HCM. Vậy mà, oái oăm thay, ông vẫn bị nhiễm Covid-19 và lặng lẽ qua đời tại Bệnh viện dã chiến Bình Hòa.

                                                     TUY HÒA