Sau khi bộ phim “Đừng đốt” chiếu trên VTV1 tối 12/9 vùa qua, có một bạn trẻ gửi đến đạo diễn Đặng Nhật Minh mấy câu hỏi và yêu cầu ông trả lời. Đây cũng là một cuộc trò chuyện ngắn thú vị về điện ảnh, khi hệ thống rạp chiếu phim đang đóng băng vì Covid-19

 

@ Cảm xúc của ông khi phim phát sóng lại sau 12 năm, nhận nhiều phản hồi tích cực trên các phương tiện truyền thông đại chúng cũng như mạng xã hội?

Đặng Nhật Minh: Tôi rất cám ơn Đài truyền hình VN đã chiếu lại phim “Đừng đốt” trên VTV1 tối ngày 12/9 vừa qua. Vì không phải là phim giải trí, nên khi phim làm ra chỉ được chiếu một tuần tại một địa chỉ duy nhất ở Hà Nội là Trung tâm Chiếu phim Láng Hạ . Có nhiều ngừơi chưa kịp xem thì phim đã bị dỡ xuống rồi. Vừa qua, sau khi phim vừa chiếu xong trên truyền hình tôi đã nhận đươc điện thoại và tin nhắn của nhiều người cho biết đây là lần đầu được xem phim này. Một số khác đã xem ở rạp cách đây 12 năm, nhưng khi xem lại cảm xúc vẫn còn nguyên như ban đầu. Thậm chí có người cho rằng xem lại lần hai thấy phim hay hơn, bởi có nhiểu tình tiết trong phim mà xem một lần chưa nhận ra. Thật không có gì hạnh phúc cho những người làm phim hơn khi nhận được những phản hồi như vậy từ người xem.



@ Theo ông, điều gì làm nên giá trị trường tồn của bộ phim?

Đặng Nhật Minh: Một bộ phim được làm nên bởi tất cả những người trong đoàn làm phim, từ đạo diễn, diễn viên, quay phim, họa sỹ, nhạc sỹ, dựng cảnh, đạo cụ, phục trang, hóa trang v.v… cho đến các thành phần khác trong một đoàn làm phim bất kể ở khâu nào. Tất cả những con người trong cái tập thể rộng lớn đó nếu làm việc với hết trách nhiêm của mình, tình yêu của mình đối với bộ phim, không vụ lợi…. sẽ tạo nên giá trị của bộ phim. Những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được với trái tim

@ Ông nghĩ sao khi phim được phát sóng vào đúng thời điểm chúng ta đang vinh danh các y bác sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch?

Đặng Nhật Minh: Tôi nghĩ Đài Truyền hình VN phát sóng bộ phim vào thời điểm này chắc cũng mang ý nghĩa đó. Tôi chỉ tiếc là phim chiếu trên truyền hình hôm đó chất lượng hình ảnh quá kém. Hình ảnh mờ mịt, có những cảnh tối mù không thấy gì.Tôi biết Viện Phim VN có một bản phim đã số hóa chất lượng hinh ảnh rất tốt. Nhưng truyền hình muốn chiếu phải trả tiền cho Viện phim.

@ Ông hy vọng bộ phim truyền tải điều gì cho thế hệ y bác sĩ, khán giả trẻ thời nay?

Đặng Nhật Minh: Tôi cũng biết khán giả trẻ ngày nay thích xem những phim giải trí của VN hoặc những phim hành động của nước ngoài. … những phim xem xong không phải nghĩ ngợi gì cả. Nhưng nếu như vậy thì tâm hồn các bạn dần dần sẽ bị nghèo nàn đi rất nhiều….Nhưng đó là ý nghĩ của riêng tôi, mỗi người có môt ý thích riêng, tôi không dám khuyên bảo ai điều gì cả…