Sáng 11-9, đồng nghiệp văn chương và điện ảnh đã tiễn đưa nhà thơ Văn Thảo Nguyên tại Nhà tang lễ Quốc Phòng phía Nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, Gò Vấp, TPHCM). Nhà thơ Văn Thảo Nguyên mất ngày 4-9, hưởng thọ 90 tuổi. Thế hệ trưởng thành sau năm 1975 không mấy người biết đến ông, vì ông ít khi lui tới đám đông huyên náo. 




Nhà thơ Văn Thảo Nguyên từng được giải cao nhất cuộc thi thơ báo Văn Nghệ năm 1965. Ở lĩnh vực điện ảnh, ông đã có những đóng góp không nhỏ, kịch bản phim "Lửa rừng" được đạo diễn Phạm Văn Khoa dàn dựng năm 1966, kịch bản phim "Người không mang súng" được đạo diễn Lê Văn Duy dàn dựng năm 1983, kịch bản phim "Còn lại một mình" được đạo diễn Hồng Sến dàn dựng năm 1985...

Những năm cuối đời, nhà thơ Văn Thảo Nguyên in vài tập thơ liên tục với quan niệm: "Thơ tôi không bán đâu nha/ Thơ tôi tôi để làm quà tặng nhau...". Nói là nói vậy, nhưng thơ Văn Thảo Nguyên vẫn có bản sắc riêng.

Vĩnh biệt nhà thơ Văn Thảo Nguyên, xin đọc lại những câu thơ đắm đuối của ông:

“Trong tình yêu không có kẻ ăn mày
Anh không ngửa tay xin, em không van lạy
Anh hồn nhiên như một dòng sông chảy
Em vô tư làm cây cỏ hai bờ
Tình yêu không có tuổi
Không phải bốn cộng ba
Tình yêu là cát bụi
Nên trăm năm không già
Tình yêu không có mắt
Nên hai đứa mù lòa
Thành sợi dây trót chặt
Chẳng thể nào gỡ ra”.