Người yêu điện ảnh chắc khó quên gương mặt khả ái và tài năng diễn xuất của nữ minh tinh Hollywood những năm 1950-1960- Grace Kelly. Nữ diễn viên này càng nổi danh hơn khi bà trở thành Vương phi của ông Hoàng công quốc Monaco Rainiev III. Grace Kelly, xét về gốc gác, không thuộc giới thượng lưu, quý tộc. Nhưng điều đó không ngăn cản bà kết hôn với một thân vương



“Nếu câu chuyện thật về đời tôi có một ngày nào đó được kể lại, mong mọi người hiểu cho tôi là một con người có thực chứ không phải là một nhân vật của các truyện cổ tích”- Có một lần nữ minh tinh Hollywood Grace Kelly đã nói. Dù chính nữ diễn viên khẳng định như thế nhưng không phải, không thể đếm ra vài trăm bài viết đã miêu tả không đúng con người thật của bà. Grace Kelly mãi mãi còn là một người đàn bà lý tưởng, một vương phi mà cho đến tận hôm nay hàng triệu nàng Lọ Lem trên trái đất vẫn hằng mơ tưởng, ao ước.
NGƯỜI  KHÔNG MAY MẮN
Cô bé Grace –đứa con thứ ba của cặp vợ chồng Kelly không được coi là thành viên trong gia đình ngay từ lúc mới chào đời. Tính khí quá nhút nhát, hơi vụng về,cô bé làm cha mẹ vui ít buồn nhiều. Và họ thường nghĩ Grace sẽ khó hấp dẫn cánh mày râu, khó có được một tương lai sáng sủa.Trong gia đình mọi hy vọng đều đặt vào người chị cả Peggi và cô em út Lijana.
Tuy cha mẹ của vương phi tương lại có của ăn của để, tiền bạc kiếm được của ông bố cho phép họ sống trong một tòa nhà khá lớn, nhưng không vì vậy bà mẹ cho phép ba cô con gái sống xa hoa, phung phí. Grace thường mặc lại những bộ đồ của bà chị Peggi thải ra; đến lượt cô em Lijana mặc lại đồ cũ của của chị Grace. Cứ như thế cô bé Grace trải qua thời thơ ấu trong những quy định nghiệt ngã và dần dà trở thành người sùng đạo.
Học hết bậc phổ thông, Grace quyết định thi vào Viện kịch nghệ Mỹ. Người cha không vui vẻ gì với ý muốn của cô con gái, cũng không phản đối. Nhưng vào ngày Grace chuẩn bị đáp tầu lên New York thì cuộc tuyển chọn đã chấm dứt. May sao Grace đã có thần cứu mạng. Chú của cô gái-Jorz Kelly, một soạn gỉa nổi tiếng, người đoạt Giải thưởng Pulitse, đã giúp cô gái thực hiện ý muốn của mình.Theo yêu cầu của người chú Grace đã được nhận vào một lớp thỉnh giảng. Cô gái học có kết quả tốt. Lý ra ngôi sao tương lai này sẽ có công việc của một người lồng tiếng, nhưng người ta không trao cho cô gái công việc này.
Dù cha mẹ thực lòng chỉ muốn Grace không thực hiện được ý muốn của mình, nhưng cô gái vẫn tìm được chỗ đứng tại New York. Grace kiếm được tiền khi làm người mẫu thời trang và đóng các phim quảng cáo. Đối với vương phi tương lai thì dù có quảng cáo cho mặt hàng thuốc lá hay đồ lót, Grace vẫn vui vẻ chấp nhận. Một phần tiền kiếm được Grace gửi về cho người cha để đỡ gánh nặng gia đình chất trên vai ông.   
Ít ai ngờ rằng trong cô thiếu nữ mảnh mai này lại ẩn chưa một tài năng lớn. Ông bố đã sớm nhìn ra trong những bức ảnh của cô con gái những khoản lợi lộc. Ông đứng ra lập một hãng riêng mang tên con gái để kiêm tiền. Và như vậy dường như vương phi công quốc Monaco tương lai chưa hề lớn lên trong một gia đình nghèo khổ. Sau này được hỏi người cha kiếm được bao nhiêu tiền, Grace thường trả lời một cách ý nhị : “Tôi thực không rõ, ông ta có là triệu phú hay không? ”. Nhưng những người am tường thì khẳng định, tài sản của ông Kelly áng chừng 16 đến 20 triệu dollar.  
KHÁT KHAO YÊU ĐƯƠNG
..Rất mau chóng Grace quên đi những luật lệ hà khắc mà người mẹ đã xác lập trong gia đình. Lớn thêm vài tuổi Grace khao khát được yêu và được trở thành người yêu của một đấng nam nhi nào đó. Từ đây bắt đầu những chuỗi dài các mối tình của Grace, vài cuộc tình ấy có cơ hội dẫn tới hôn nhân nếu không có sự can thiệp của cha mẹ cô gái. Ông bà Kelly thường hay bình phẩm, chê bai người tình này, người tình kia của Grace, mong sao con gái mình đạt được một đấng hôn phu thật lý tưởng.
Don Richardson- một vị giáo sư ở Viện Hàn lâm nghệ thuật là người đầu tiên có thiện cảm với Grace, nhưng cha mẹ cô gái tỏ ra không có thiện cảm.  
Danh sách những người cầu hôn của Grace cứ thế kéo dài.
Tiếp nối Don Richardson là Philip Closuys, một người điều hành các nhà băng; là Pekhlevi- một nhà giàu Iran với cả một va li đồ trang sức làm vật ra mắt; là nhà tạo mẫu Oleg Caseni..Hai ông bà thân sinh Grace đều khước từ, còn Grace bước hết từ chịu đựng này tới chịu đựng khác..
Grace nhận vai đầu tiên trên màn ảnh vào năm 1951. Đó là một vai phụ trong bộ phim “14 giờ”. Vai này đã báo trước một gương mặt đẹp sẽ xuất hiện trên sân khấu và màn ảnh tivi.
Chiếm vị trí quan trọng nhất trên con đường danh vọng điện ảnh của người đẹp tóc bạch kim này là những bộ phim  của đạo diễn lừng danh Alfred Hitchcock như “Trong vụ giết người ấy hãy gọi tên M.”, “Khung cửa sổ nhìn ra sân”. Đây là hai bộ phim xuất sắc của ông đạo diễn này, còn người đẹp Grace trở thành “nàng thơ” của ông.
Vào năm 1953 Grace sắm vai nàng Linda Nordl trong bộ phim “Mogambo”. Với phim này Grace được trao giải thưởng Oscar cho “vai phụ xuất sắc nhất”. Đêm trao giải tượng vàng không tới đôi bàn tay đẹp của Grace. Mãi 3 năm, vào năm 1954, khi Grace đang tham gia bộ phim “Cô gái nông thôn”, nữ diễn viên mới nhận được bức tượng giá trị đó.
Như vậy ngay khi đang ở đỉnh cao công danh Grace vẫn cô đơn. Quyền định đoạt người chồng tương lai của nữ diễn viên vẫn nằm trong bàn tay bậc cha mẹ.
Sau này Grace hồi nhớ lại đêm trao giải Oscar như sau: “Bên cạnh tôi trong đêm trao giải không có một người nào tôi được quyền yêu thương. Thật là đáng sợ! Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi cảm thấy đơn độc như trong đêm ấy”.
CUỘC SỐNG MỚI
Grace  làm quen với người chồng tương lai vào năm 1955. Bức ảnh ghi lại cuộc gặp gỡ của hai người xứng đáng được in trên trang bìa của bất cứ tờ tạp chí nổi tiếng nào: Người đẹp Grace Kelly và Hoàng thân công quốc Monaco Rainiev III bắt tay nhau. Một quan hệ mới đã xuất hiện sau cái bắt tay ấy. Chuyến tham dự ngắn ngủi của đoàn điện ảnh Hollywood tới Liên hoan phim Cannes (Pháp) lần ấy không ngờ lại kết thúc bằng cơn bão những bài báo ghi lại vài phút tiếp xúc giữa ông Hoàng xứ Monaco với người đẹp Mỹ. Nửa năm sau ông Hoàng Monaco đi tới hành động quyết liệt; sang Mỹ thăm cha mẹ Grace. Dĩ nhiên lần này bậc song thân gật đầu tán đồng việc lựa chọn của cô con gái.
Ấy vậy nhưng trước lễ thành hôn Grace vẫn phải chịu một chuyện không vui. Người đẹp Hollywood cần phải trải qua một lần khám sức khỏe để ông Hoàng đinh ninh tin rằng Grace sẽ sinh cho ông người sẽ thay ông kế vị ngài vàng. Hội đồng y khoa khiến người đẹp âu lo vì họ kết luận nàng không còn trinh tiết. May sao, ông Hoàng bỏ qua điều này vì ông tin rằng ý trung nhân hoàn toàn khỏe mạnh.
Tấm áo dài Grace mặc trong lễ thành hôn, nghe nói, cho đến tận bây giờ vẫn khiến các nhà tạo mẫu tiếng tăm trên thế giới nức nở khen ngợi. Tấm áo ấy do Helen Rous, một nữ họa sỹ thời trang nổi tiếng của Hãng phim Mỹ Mero-Goldwyn- Mayer thiết kế.
Lễ thành hôn diễn ra vào ngày 18 tháng Tư năm 1956. Đó cũng là ngày ngôi sao điện ảnh Grace Kelly vĩnh viễn đoạn tuyệt với Hollywood. Để tham gia vào một vai diễn quan trọng và phức tạp hơn nhiều trong cuộc đời mình: trở thành vương phi của công quốc Monaco.
NĂM THÁNG HUY HOÀNG
Từ ngày Grace trở thành công dân của công quốc Monaco, dòng suối khách du lịch khắp năm châu bốn biển đổ về đây. Công quốc này bỗng trở thành một địa danh nổi tiếng. Bà vương phi tích cực làm những việc cao thượng, nhân nghĩa như tổ chức lễ Noel cho trẻ nhỏ; gặp gỡ, trò chuyện với những người tàn tật. Dù ngưng con đường công danh phim ảnh Grace Kelly vẫn tìm tới những công việc xã hội dễ gây tiếng vang khác. Lẽ đương nhiên không khí phim trường, những liên hoan phim, tên tuổi của các bạn diễn xưa hàng ngày xuất hiện trên đài, báo không thôi khiến trái tim của bà vương phi xốn xang. Đạo diễn Alfred Hitchock cũng không tắt hy vọng một ngày nào đó “nàng thơ” của mình sẽ trở lại phim trường. Nhưng bây giờ khi đã trở thành phu nhân của một thân vương rồi, Grace không có quyền làm mọi điều theo ý muốn nữa.
“Bạn thường thấy, các nam nữ tài tử của Hollywod vừa có thể sống cuộc sống là người của công chúng, của xã hội vừa sống cuộc đời của chính họ. Nhưng ở đây, tại xứ Monaco này là vương phi của một Hoàng thân, tôi chỉ được quyền sắm một vai duy nhất..vai vương phi của ông!’- Có lần, Grace Kelly đã trả lời phỏng vấn của báo giới.
“Biết điều” như vậy nên Grace dường như gặt hái được những thành công ngày càng nhiều. Cùng với hoạt động từ thiện Grace gắng gỏi làm trọn phận sự của một người vợ hiền, một người mẹ mẫu mực. Đầy lòng thương yêu, che chở cho đàn con bằng tình mẫu tử, bà mẹ trẻ hóa ra là không biết cách dạy dỗ, rèn cặp những đứa con ương bướng, sống trong nhung lụa và không hề biết tới tiếng “không” là gì. Nữ diễn viên thần tượng hóa con trai và những cô con gái, đặc biệt là cô gái út và luôn luôn hy vọng ở một gia đình đông vui, hòa thuận. Thêm vào đó Grace trải qua mấy lần sấy thai vì vậy cô con út được vương phi coi như một thứ thượng đế ban tặng. Đi đâu bà vương phim cũng đưa bày con đi cùng: tới các cửa hàng sang trọng, thăm viếng các cuộc triển lãm, các buổi trình diễn thời trang, tới bảo tàng hoặc đi xem kịch. Ở mọi nơi ấy, đám trẻ phách lối, ồn ào, xử sự khác người. Dân dà bà vương phim như trở thành con hầu kẻ hạ của lũ trẻ trái tính trái nết, quen được nuông chiều.
CÁI KẾT CỤC CỦA MỘT CÂU CHUYỆN CỔ TÍCH.
Cuộc sống vợ chồng giữa vương phi Grace và thân vương Rainiev III cũng không phải là một câu chuyện cổ tích. Vẻ đẹp và sự sủng mộ của hàng triệu người đối với Grace dần dà dấy lên trong lòng thân vương sự ganh ghét. Thân vương tự cho phép mình mỉa mai, nhạo báng bà vợ trước mặt đám người sủng ái. Hoặc tỏ ra chán chường, không tha thiết gì với những buổi gặp gỡ, tiệc tùng do vương phi tổ chức. Ngay niềm say mê của Grace với thú chơi cây cỏ, hoa lá cũng trở thành cái cớ để hân vương dè bỉu, chê bai. Và khi cuộc triển lãm bộ sưu tập hoa cảnh của bà vì mục đích từ thiện diễn ra rất thành công, thân Vương cũng cảm thấy khó chịu. Loan truyền tin đồn thân vương có những mối tình “ngoài luống”. Bởi lẽ đó Grace càng trở nên hoàn thiện, càng được thiên hạ ngợi khen thân vưong càng ghẻ lạnh, càng xa cách bà vợ.
Như thế, với năm tháng, chiếc lồng vàng mà Grace cư ngụ càng ngày càng trở nên chật chội, ngột ngạt. Những đứa trẻ lớn thêm, trở nên bướng bình, lì lợm, hợm hĩnh thêm. Vẻ đẹp năm xưa của Grace cũng ngày một tàn phai. Với thân phận của một vương phi, Grace mỗi ngày nhận biết rõ hơn bà rơi vào tình cảnh quá ít điều “có thể” , quá nhiều điều “không thể”. Grace không thể phá bỏ cuộc hôn phối với ông chồng, bởi lẽ bà không sống nổi nếu phải chia tay với những đứa con. Chỉ còn một lối thoát duy nhất, nghiến răng lại, tiếp tục sắm vai tốt bụng, cao thượng, cho dù bà Hoàng đã không còn cảm nhận ra điều đó ngay trong lòng mình, trong cuộc sống gia đình.
  Cái chết của ngôi sao màn bạc rực rỡ một thời Grace Kelly trở thành một tin sét đánh đối với giới điện ảnh Hollywood và hàng triệu người hâm mộ bà. Thảm kịch xẩy ra khi Grace 52 tuổi, vào ngày 13 tháng Chín, bà Hoàng khước từ người tài xế, tư tay lái chiếc xe đi cùng với cô con gái Stephani dạo chơi trên một đoạn đường không xa. Không kịp né một khúc cua, chiếc xe phanh gấp, lật ngửa và rơi vào một miệng vực. Cô con gái sống sót còn bà Vương phi chịu nhiều vết thương khá nặng. Ngày 14 tháng Chín, bà Hoàng bắt đầu phải thở bằng máy…
Bỗng rộ lên tin đồn dường như cô con gái dính líu tới vụ tai nạn ô tô này. Nhưng chính quyền công quốc Monaco đã làm tất cả để giải oan cho Stephani. Nguyên cớ được chấp nhận là như sau: Grace Kelly đang lái xe thì bị nhồi máu cơ tim và không còn khả năng điều khiển tay lái.
“Grace Kelly thực sự là một Nữ hoàng ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời”- Danh ca Mỹ nổi tiếng Frenk Sinatra đã có lần nói về Grace Kelly như vậy. Và lời nói đó khẳng định một sự thật: Nữ diễn viên này để lại trong lòng bạn bè, công chúng ấn tượng của một người sinh ra đã thuộc giai tầng thượng lưu. Chỉ có điều danh hiệu hoàng phi và địa vị xã hội không thể mang lại hạnh phúc cho bà. Và Garce Kelly cũng không sẵng sàng đón nhận vị thế cao sang cùng cuộc sống trong chiếc lồng vàng kia.
TÔ HOÀNG
( theo báo chí nước ngoài )