Tại địa chỉ 824 ấp 1, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, tủ sách cộng đồng gồm hơn 200 đầu sách chọn lọc các loại (tiếng Việt và tiếng Anh), đã được khai trương phục vụ miễn phí học sinh, người dân địa phương và du khách đến tham quan Vườn quốc gia Cát Tiên. Tủ sách nằm trong khuôn viên rộng hơn 2.000m², có phòng đọc riêng (do chủ nhà nghỉ Namcattien Homestay hiến tặng), độc giả và du khách đến đây ngoài việc đọc sách còn được tư vấn miễn phí về các kiến thức bảo vệ môi trường, hướng đến lối sống xanh, thuận tự nhiên...


Tủ sách cộng đồng Nam Cát Tiên được hình thành từ ý tưởng của thạc sĩ Nguyễn Huỳnh Thuật, nhà bảo vệ môi trường, chuyên gia về rừng, sáng lập viên dự án Rừng Gọi Cát Tiên (Cát Tiên Forest Call) với mục tiêu bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng và tài nguyên thiên nhiên, hướng cộng đồng đến lối sống thuận tự nhiên... Toàn bộ chi phí đóng tủ sách và mua sách... do các mạnh thường quân là bạn bè, người quen và các nhà thiện nguyện trên cả nước đóng góp, sau khoảng một tháng phát động.

Thạc sĩ Nguyễn Huỳnh Thuật cho biết, đây là tủ sách cộng đồng đầu tiên trong chuỗi tủ sách phục vụ miễn phí cộng đồng mà anh dự kiến sẽ thực hiện từ tâm nguyện của mình tại tất cả các vườn quốc gia trên cả nước. Anh đang tiếp tục kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm đóng góp thêm sách cho tủ sách này và tiếp tục xây dựng tủ sách thứ 2 tại Vườn quốc gia Bạch Mã (tỉnh Thừa Thiên - Huế) và thứ 3 tại Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội) trong quý 1 năm nay.

Thạc sĩ Nguyễn Huỳnh Thuật từng được biết đến với tư cách là một chuyên gia công tác tại Vườn quốc gia Cát Tiên, anh đã tham gia đấu tranh bảo vệ Vườn quốc gia này trước nguy cơ bị xâm hại từ các hoạt động kinh tế và khai thác rừng, trong đó có việc kêu gọi đấu tranh và đã thuyết phục được Chính phủ, Quốc hội xem xét cho dừng thực hiện 2 dự án thuỷ điện Đồng Nai 6 và 6A trong khu vực Vườn quốc gia này. Hiện anh chuyên tâm làm công tác thiện nguyện hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là học sinh sinh viên, những người yêu thiên nhiên, thực hiện hành trình "trở về với thiên nhiên" trong các chuyến du khảo cũng như trong cuộc sống...
PHẠM PHƯƠNG – báo Sài Gòn Giải Phóng