Sau khi đưa tin thất thiệt “Họa sĩ khuyết tật Lê Minh Châu, nhân vật chính trong bộ phim tài liệu từng được đề cử giải Oscar, trở thành người Việt Nam đầu tiên được khắc tên lên ngôi sao ở Đại lộ Danh vọng”, báo Tuổi Trẻ Online đã đính chính và xin lỗi bạn đọc. Xưa nay, Đại lộ Danh vọng chỉ vinh danh những nghệ sĩ nổi tiếng, không ngờ lại khiến truyền thông nước ta sốt ruột!




Nguyên văn "Tuổi Trẻ Online xin lỗi bạn đọc"

“Hôm nay 12-11, Tuổi Trẻ Online (TTO) có đăng bản tin "Bộ phim "Chau, beyond the lines" có sao trên đại lộ Danh vọng". Trong đó, bản tin cho rằng bộ phim tài liệu về hoạ sĩ Lê Minh Châu được gắn sao trên đại lộ Danh vọng và Lê Minh Châu trở thành người Việt đầu tiên có tên trên đại lộ này.


Từ hiểu lầm với hình ảnh trên trang Facebook cá nhân của hoạ sĩ và thiếu kiểm chứng, toà soạn đã đăng một bản tin không đúng. Dù đã kịp thời cập nhật bản tin chính xác, nhưng chúng tôi cảm thấy không thể tha thứ cho mình về sai sót nghiệp vụ này. 

Mong bạn đọc lượng thứ và tiếp tục đồng hành cùng Tuổi Trẻ”.