Nhân dịp Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ Nữ VN 20-10, Hội Nhà văn TPHCM phối hợp với NXB Tổng hợp TPHCM ấn hành cuốn sách “Một chữ Tâm rưng rưng” để vinh danh 12 nữ sĩ đã để lại dấu ấn trên văn đàn phương Nam, gồm: Minh Quân, Phương Đài, Lê Giang, Vũ Thị Thường, Đỗ Thị Thanh Bình, Tôn Nữ Hỷ Khương, Trương Tuyết Mai. Nguyễn Thị Ngọc Hải, Thùy An, Kim Hài, Đặng Nguyệt Anh và Trần Thị Thắng.




Đây là một nghĩa cử văn hoá đáng hoan nghênh. Bởi lẽ, 12 nữ sĩ phần lớn đều cao niên, trong đó có hai người đã quá cố, đều đóng góp những trang viết lặng lẽ và thanh cao cho cuộc đời. Buổi lễ ra mắt cuốn sách “Một chữ Tâm rưng rưng” được tổ chức sáng 19-10 tại 81 Trần Quốc Thảo, TPHCM thật rộn ràng và ấm áp.


Nếu căn cứ theo tiêu chí “chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài”, thì qua “Một chữ Tâm rưng rưng” bỗng thấy ba chữ Tài run run.


                                   
Nụ cười tuổi 88 của nhà văn Vũ Thị Thường!


Nhà văn Kim Hài thoáng chút suy tư


Nhà thơ Đỗ Thị Thanh Bình - tác giả lời ca "Huế - Tình yêu của tôi" nổi tiếng!



Tưng bừng hoa và người


Nhà thơ Lê Thị Kim và nhà thơ Trần Mai Hường



Hai nữ sĩ đang hấp dẫn các quý ông: Khánh Chi và Tiểu Quyên



Các ống kính tác nghiệp rất khí thế. Phen này Facebook no nê hình ảnh!