Thương hiệu Phanbook thuộc công ty TNHH Phan Lệ & Friends vừa chính thức khởi sự hòa nhập vào một bối cảnh thị trường và văn hóa đang diễn ra nhiều đổi thay mạnh mẽ. Tập hợp một nhóm bạn hữu có chung khát vọng, có kinh nghiệm về thị trường và chuyên môn, chọn cách tiếp cận lĩnh vực xuất bản với một tinh thần độc lập, Phanbook mong muốn cống hiến cho độc giả và thị trường xuất bản những giá trị văn minh, tốt đẹp. Hai cuốn sách đầu tiên, đáng chú ý của Phanbook là "Khúc thụy du" của nhà thơ Du Tử Lê và "Sống trong thời viễn tưởng" của nhà báo Nguyễn Vạn Phú.



Phanbook gia nhập thị trường sách
Từ những ngày đầu thành lập đầu năm 2018, Phanbook đã tiến hành mua bản quyền kịp thời những cuốn sách lớn, đang tạo dư luận trên toàn cầu như: Fire and Fury - Inside the Trump White House của Michael Wolff, The Silk Road - A New History of the World của Peter Frankopan, Pachinko của Min Jin Lee, Night Sky With Exit Wounds của Ocean Vuong hay The Stolen Bicycle của Wu Ming-Yi… và những tác phẩm văn học có giá trị của Heinrich Böll (Nobel Văn học, 1972), Isaac Bashevis Singer (Nobel Văn học, 1978), Cao Hành Kiện (Nobel Văn học, 2000), Juan Rulfo…
Phanbook đã trở thành đối tác của những nhà phát hành/ đại diện phát hành lớn trên thế giới như: Penguin Random House, The Wiley Agency, Parallax Press, HarperCollins Publishers, Macmillan Publisher…
Phanbook cũng sẽ lần lượt giới thiệu đến độc giả những tác phẩm giá trị của các tác giả uy tín tại Việt Nam, thuộc nhiều thế hệ, như: Nguyễn Gia Trí, Du Tử Lê, Nguyễn Tường Bách, Nguyễn Vạn Phú, Phan Triều Hải, Nguyễn Ngọc Thuần, Trần Lê Sơn Ý, Khải Đơn…
Hai cuốn sách đầu tiên, đáng chú ý của Phanbook là Khúc thụy du của nhà thơ Du Tử Lê và Sống trong thời viễn tưởng của nhà báo Nguyễn Vạn Phú.
Khúc thụy du là tập thơ của Du Tử Lê vừa được Phanbook giới thiệu. 50 bài thơ tình, thơ thế sự đã được phổ nhạc, rất phổ biến của Du Tử Lê trong nửa thế kỷ qua đã được tuyển chọn trong tập thơ này.
Sống trong thời viễn tưởng – Chuyện người và máy là cuốn sách được tác giả Nguyễn Vạn Phú viết trong gần 5 năm, tiếp nối cuốn Vàng và hai cô gái, với ý hướng chỉ ra những bất ổn, phi lý, có phần hoang dã trong xã hội lệ thuộc, sùng bái công nghệ máy móc và thông tin mà chúng ta đang sống cuồng quay.

TRÂM ANH – Người đô thị