PHAN HOÀNG qua góc nhìn của bạn văn chương
Tại buổi gặp mặt và tọa đàm với nhà thơ Phan Hoàng diễn ra tại Trường đại học Phú Yên, người con văn chương của vùn...
http://www.lethieunhon.vn/2016/05/phan-hoang-qua-goc-nhin-cua-ban-van.html
Tại buổi gặp mặt và tọa đàm với nhà thơ
Phan Hoàng diễn ra tại Trường đại học Phú Yên, người con văn chương
của vùng đất Phú đã trở thành “chàng thơ” trong ánh nhìn của cánh
văn nghệ sĩ. Nhà thơ Phan Hoàng nói rằng, anh xúc động trước tình
cảm của giới văn nghệ sĩ Phú Yên. Cũng bởi cánh văn nghệ sĩ Phú Yên
trân trọng tấm chân tình của nhà thơ khi chọn buổi ra mắt sách mới
đầu tiên trên chính quê hương mình, tạo cơ hội để văn nghệ sĩ khắp nơi
có cơ hội trau dồi thi ca trên vùng đất Phú. Nhà thơ Phan Hoàng chia
sẻ: “Tình cảm yêu quý của văn nghệ sĩ là nguồn động viên, cổ vũ tôi
trên bước đường sáng tác. Điều quan trọng trước nhất với tôi là tình
nghĩa. Tôi trân trọng tình cảm với những người bạn đã đồng hành
cùng tôi trong nghiệp văn chương và cuộc sống. Tôi tin rằng con người
sống chân thành với nhau và hết mình với niềm đam mê thì may ra mới
đóng góp điều gì đó ý nghĩa cho cuộc sống”.
Chân
dung Phan Hoàng qua góc nhìn của bạn văn chương
DIỆU ANH
Nhà thơ của tri thức và tâm thức
Tại buổi gặp mặt và tọa đàm với nhà thơ
Phan Hoàng vừa qua, nhà thơ gạo cội Triệu Từ Truyền đã bày tỏ niềm
yêu thích thơ của Phan Hoàng bằng cách chọn đọc một bài thơ của anh
là “Một người đàn bàđích thực”: …Tất cả nguồn năng lượng mặt trời dường như
thu hết vào lồng ngực nàng/ tất cả mọi dòng sông dường như trôi hết vào cơ thể
nàng/ tất cả mọi bông hoa dường như khép mình bên từng đường cong giới tính của
nàng/ tất cả vui buồn cuộc đời dường như gom hết vào ánh mắt nàng/ Đừng hỏi
nàng là ai và từ đâu đến/ nàng chưa bao giờ bước vào giấc mơ của tôi và bạn/
nhưng nàng có thể là người đang ở cạnh bạn và tôi/ nàng không hiện hữu trên thế
giới này/ nhưng nàng có thể ẩn hiện trong trái tim mỗi con người…
Người đàn bà đích thực của Phan Hoàng vừa
gần gũi như đang hiện hữu vừa xa xôi không thể chạm đến. Cách miêu tả
hình tượng nhân vật vừa thực vừa hư trong thơ của Phan Hoàng hàm chứa
chiều sâu của tri thức và tâm thức theo cách nói của Triệu Từ
Truyền.
Nhà thơ Triệu Từ Truyền cho rằng, thơ Phan
Hoàng được viết theo bút pháp hiện thực rõ ràng, dễ cảm. Về tri
thức, Phan Hoàng “lặn sâu” vào tri thức xã hội tìm ra viên ngọc thẩm
mỹ để rồi tạo ra viên ngọc thơ. Bất cứ bài thơ nào cũng mang dấu ấn
tri thức xã hội: lịch sử, địa lý, khoa học phản ánh qua các hình
tượng thẩm mỹ trong thơ. Hình tượng “Bước gió” trong tác phẩm mới
nhất trường ca “Bước gió truyền kỳ” của Phan Hoàng khiến người đọc
liên tưởng tới sựdi chuyển, mở mang. Bút pháp hiện thực kết hợp cảm
xúc chân thật tạo ra những vầng thơ vừa lý trí vừa hồn nhiên. Bên
cạnh đó, Phan Hoàng còn sáng tạo bằng tâm thức như vị thiền sư cảm
nhận tâm linh.
Nhà văn Trần Nhã Thụy cho biết: “Tôi đọc đi
đọc lại trường ca “Bước gió truyền kỳ”. Bước gió đã mang tôi theo
bước chân những người mở cõi phương Nam. Trong những bước chân mở cõi
ấy có bước chân của người vô danh. Hình tượng người vô danh được miêu
tả trong tập trường ca đã đạt đến trạng thái trực giác tâm linh”.
“Chàng thơ” của lòng người
Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Ngọc Quang chia sẻ:
“Mùng 4 tết, nhà thơ Phan Hoàng lặn lội trở về quê hương tổ chức Đêm
thơ xã Hòa Đồng, vận động bạn thơ địa phương trổ tài thi phú. Phan
Hoàng cũng đã nhiều lần phối hợp với Hội Văn học Nghệthuật tỉnh tổ
chức nhiều hội trại văn học nghệ thuật tại Phú Yên. Đọc thơ Phan
Hoàng, tôi cảm nhận tình yêu sâu đậm anh dành cho quê hương xứ sở. Phan
Hoàng mong mỏi được kết nối văn học Phú Yên với văn chương cả nước”.
Nhà thơ Nguyễn Tường Văn (Hội viên Hội Văn học
Nghệthuật Phú Yên) nói: “Tôi yêu thơ Phan Hoàng và theo dõi bước đường
sáng tác của anh đã lâu. Càng yêu thơ anh tôi càng quý trọng nhân cách
của anh. Tôi được biết, Phan Hoàng hầu như không bỏ lỡ những chuyến đi
làm từ thiện. Trong đời sống, Phan Hoàng đem tấm lòng của mình đối
đãi với người. Anh là nhà thơ rất có trách nhiệm công dân”.
Theo TS Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Hiệu trưởng
Trường đại học Phú Yên, thơ Phan Hoàng dấn thân, thơ mộng và độc đáo,
đặc biệt thể hiện ở 2 tác phẩm là tập thơ “Chất vấn thói quen” và
trường ca “Bước gió truyền kỳ”. Thơ Phan Hoàng mở ra một bầu trời thi
ca rộng lớn chứ không phải là một cuộc dạo chơi trên con đường quê.
Phan Hoàng là nhà thơ, nhà báo thành công. Phan Hoàng là tấm gương
khích lệ sinh viên, giới trẻ nỗ lực theo đuổi đam mê sáng tác thi ca.
Nguồn: Báo Phú Yên