Đại hội Hội Nhà văn TPHCM khai mạc sáng nay tại Nhà khách T 78. Hơn 200 đại biểu đã về dự. Tay bắt mặt mừng đủ kiểu. Cũng có nhiều vấn đề tranh luận, trong hội trường nóng hừng hực nhưng ngoài hội trường cười ha hả. Nhà thơ Lê Quang Trang chính thức xin rút khỏi danh sách đề cử Ban chấp hành khóa tới. Hấp dẫn nhất vẫn là chuyện bầu bán. Dân chủ thực sự, ai muốn giới thiệu người nào vào hàng ngũ lãnh đạo mình thì cứ thoải mái lên tiếng. Vài nhân vật được đồng nghiệp tín nhiệm nhưng vẫn xin rút như Trương Chính Tâm, Nguyễn Bính Hồng Cầu, Trần Hoài Anh, Kim Quyên, Quang Chuyền, Bùi Nguyễn Trường Kiên…


Nhân vật trí thức lừng lẫy nhất: Nhà thơ kiêm GT-TS Y khoa Nguyễn Huy Dung, 86 tuổi. Ông là một chuyên gia tim mạch hàng đầu của Việt Nam. Ông cũng chính là em ruột của nhà cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai!

Đại biểu cao niên nhất: nhà văn Phạm Thanh Quang. Sau khi đóng góp cả tuổi trẻ và tuổi trung niên cho lĩnh vực thủy điện, mà công trình nổi tiếng nhất là Thủy điện Trị An, ông mới bắt đầu cầm bút. Năm nay đã 87 tuổi, nhà văn Phạm Thanh Quang bảo: "Tớ còn khỏe lắm. Mấy cậu viết gì trên mạng, tớ đọc hết đấy!"



Nhà văn Lê Văn Nghĩa, linh hồn của báo Tuổi Trẻ Cười, vừa mới nghỉ hưu. Có lẽ, ông là nhà văn viết truyện hài nhiều nhất Việt Nam!

                                                    
                                             
Hai tên tuổi của văn học Nam bộ: nhà thơ Trần Hữu Dũng và nhà văn Nguyễn Đông Thức!


Nhà văn Mạc Can và nữ sĩ Võ Thu Hương. Mạc Can bảo: "Nếu Hội khó khăn quá, thì mấy ông bầu tui làm Chủ tịch Hội, để tui đi biểu diễn ảo thuật kiếm tiền chăm lo cho hội viên!"