Giáo sư Toán bình luận sự kiện NGUYỄN CHÁNH TÍN
Nhà toán học Vũ Hà Văn – Giáo sư ĐH Yale, Mỹ bình luận về sự kiện diễn viên Nguyễn Chánh Tín vỡ nợ, kêu gọi người hâm mộ ủng hộ tài chính...
http://www.lethieunhon.vn/2014/03/giao-su-toan-binh-luan-su-kien-nguyen.html
Nhà toán học Vũ Hà Văn – Giáo sư ĐH Yale, Mỹ bình luận
về sự kiện diễn viên Nguyễn Chánh Tín vỡ nợ, kêu gọi người hâm mộ ủng hộ tài
chính để giữ lại ngôi nhà đã cầm cố với 10,5 tỷ đồng: “Người mẫu cho nhân vật Nguyễn Thành Luân thì có thật, đó là đại
tá Phạm Ngọc Thảo. Các nét lớn của Nguyễn Thành Luân (kỹ sư, dân làng Pháp,
quan hệ với các thủ lĩnh công giáo và gia đình tổng thống Ngô Đình Diệm,
làm tỉnh trưởng… ) đều theo chân dung đại tá Thảo. Cuộc đời
thật của đại tá Thảo còn bí ẩn hơn nhân vật Nguyễn Thành Luân rất nhiều, và vẫn
còn rất ít bài báo về ông (chắc chỉ bằng 1/100 số bài về bác Nguyễn Chánh Tín)…
Một thoáng băn khoăn, nếu ông Thảo thoát chết và sống với lương hưu thiếu
tướng, thì mua được nhà mấy tỷ?"
NHÂN VẬT TRÊN PHIM VÀ HÌNH MẪU NGOÀI ĐỜI
VŨ HÀ VĂN
Mấy hôm nay rộ lên chuyện cụ Nguyễn Chánh Tín mất
nhà. Báo chí tơi bời, lời qua tiếng lại. Nhưng xem rồi sẽ ổn, người hâm mộ xúm
vào, không có nhà to chắc cũng có nhà bé. Cũng ấm lòng người nghệ sĩ tuổi xế
chiều.
Hâm mộ bác Nguyễn Chánh Tín, 9/10 là qua vai
diễn để đời Nguyễn Thành Luân từ “Ván bài lật ngửa”. Các bạn trẻ
ngày nay chắc chẳng buồn xem phim này, nhưng với thế hệ học phổ thông
những năm 80 của thế kỷ trước như chúng tôi, thì “Ván bài lật ngửa”
là cả một hiện tượng. Đánh bay cả “Trên từng cây số” và “Hồ sơ thần chết”. Nói
thế đủ biết. Mà trẻ con không thích sao được, khi có một anh Nguyễn Thành
Luân lạnh lùng, đẹp trai, giỏi võ, bắn súng trúng cả lưỡi dao, làm cho cả cô
nhà báo Hoa Kỳ - Helen mũi hếch (nhưng mà xinh) cũng phải mê tít. Phim này
có một vai nữa cũng rất thành công là vai cố vấn Ngô Đình Nhu, nếu nhớ
không nhầm là do một diễn viên không chuyên đóng, không biết bác sau đó ra sao.
Tất nhiên, bác Tín không phải anh Luân, bác chỉ
đóng anh Luân thôi. Đừng nhầm mà đòi bác phải như anh Luân ngoài đời.
Mà anh Luân cũng không có thực nốt, anh là nhân vật trong tiểu thuyết của nhà
văn Nguyễn Trường Thiên Lý, chuyển thể sang kịch bản phim “Ván bài lật ngửa”.
Thế nhưng, người mẫu cho nhân vật Nguyễn Thành Luân
thì có thật, đó là đại tá Phạm Ngọc Thảo. Các nét lớn của Nguyễn Thành Luân (kỹ
sư, dân làng Pháp, quan hệ với các thủ lĩnh công giáo và gia đình tổng thống
Ngô Đình Diệm, làm tỉnh trưởng… ) đều theo chân dung đại tá Thảo.
Cuộc đời thật của đại tá Thảo còn bí ẩn hơn nhân vật Nguyễn Thành Luân rất
nhiều, và vẫn còn rất ít bài báo về ông (chắc chỉ bằng 1/100 số bài về bác Nguyễn
Chánh Tín).
Đại tá Phạm Ngọc Thảo là một trong những điệp viên kỳ
lạ nhất, chẳng những ở Việt Nam, mà còn cả trên thế giới. Từ bưng biền về
sau năm 1954, chỉ trong vài năm, Phạm Ngọc Thảo từ một người còn bị nghi ngờ trở
thành người rất tin cẩn của gia đình tổng thống. Đầu thập niên 1960, đại tá Thảo
là người phụ trách trực tiếp chương trình Âp Chiến Lược, một chương trình mang
ý nghĩa sống còn của anh em tổng thống Diệm. Song song với chương trình Âp Chiến
Lược, đại tá Thảo cộng tác với rất nhiều nhân vật cao cấp ở miền Nam trong âm
mưu đảo chính, trong đó có ông Trần Kim Tuyến. Những diễn biến này cũng được
nói qua trong phim. Khác với trong phim, đại tá Thảo trực tiếp chỉ huy một đơn
vị quân sự trong cuộc đảo chính.
“Ván bài lật ngửa” kết thúc trong cảnh Nguyễn Thành
Luân đứng trầm ngâm bên mộ Ngô Đình Nhu. Ngoài đời, sau cuộc đảo chính, cuộc
chiến đấu của đại tá Thảo bước vào giai đoạn căng thẳng nhất. Trong vòng chừng
15 tháng kể từ tháng 11 năm 1963, đại tá Thảo tham gia và dàn dựng ít nhất 2 cuộc
đảo chính khác. Các cuộc đảo chính này đều tránh được đổ máu. Cuộc đảo chính thứ
nhất dẫn đến việc tướng Nguyễn Khánh phải rời Sài Gòn. Cuộc thứ hai
không đạt được mục đích, nhưng làm tình hình Sài Gòn trở nên rất phức tạp.
Phạm Ngọc Thảo bị toà án binh tuyên án tử hình vắng mặt. Ông hoàn toàn có
thể rút lui bí mật nhưng tiếp tục ở lại hoạt động, trong tình trạng
bị săn đuổi với cái giá 30.000 USD treo trên đầu (một khoản tiền không lồ
vào thời điểm đó). Vài tháng sau, ông bị bắt và hy sinh trong khi bị giam
giữ.
Đai tá Phạm Ngọc Thảo được truy tặng hàm thiếu tướng
bởi chính phủ cả hai miền Nam Bắc (trước và sau 1975).
Ông Trương Như Tảng, một người biết ông Thảo, nhận xét ông đã chiến đấu hết sức
mình cho một Việt Nam thống nhất.
Một thoáng băn khoăn, nếu ông Thảo thoát chết và sống
với lương hưu thiếu tướng, thì mua được nhà mấy tỷ?