Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường sau nhiều thành tựu ở lĩnh vực thời trang, đã quay lại với đam mê hội họa bằng triển lãm ‘Những mùa hoa trong ký ức’ tổ chức ở Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.


 Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường sinh năm 1981 tại Hà Nội. Nhắc đến nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, công chúng thời trang nghĩ đến một phong cách tối giản và sang trọng, được nhiều ngôi sao quốc tế ưa chuộng. Thế nhưng, khi nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường tổ chức triển lãm cá nhân “Những mùa hoa trong ký ức” tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM từ 12 đến 20/9/2026, giới mộ điệu lại phát hiện một nghệ sĩ đam mê hội họa.

Sau khi dang dở ước mơ theo đuổi ngành báo chí, Đỗ Mạnh Cường dành 6 tháng học vẽ và bất ngờ trúng tuyển vào 3 trường nghệ thuật. Anh lựa chọn ngành gốm tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, nơi tình yêu đối với hội họa, điêu khắc và nghệ thuật tạo hình bắt đầu được nuôi dưỡng một cách nghiêm túc.

Hai năm sau, anh rời Hà Nội sang Pháp. Tại Paris, Đỗ Mạnh Cường tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang của Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Bài tốt nghiệp của anh thuộc nhóm đạt kết quả cao và được trình diễn tại Viện bảo tàng Louvre. Anh cũng từng được lựa chọn thực tập tại nhà mốt Dior trước khi trở về Việt Nam xây dựng sự nghiệp riêng. Nhưng Paris không chỉ trao cho anh kiến thức về thời trang. Những năm tháng sống tại đây còn mở ra một thế giới nghệ thuật rộng lớn. Trong những lần lang thang qua các bảo tàng và phòng triển lãm, anh thường đứng rất lâu trước những tác phẩm hội họa, say mê quan sát cách người nghệ sĩ tổ chức không gian, tạo nên ánh sáng và dùng màu sắc để biểu hiện những điều không thể nói thành lời.

Ước mơ trở thành họa sĩ từng có lúc hiện ra rất rõ trong Đỗ Mạnh Cường. Tuy nhiên, Đỗ Mạnh Cường đã lựa chọn thời trang để bắt đầu sự nghiệp. Từ bộ sưu tập Cô đơn năm 2007, từ thương hiệu DMC cho đến sự ra đời của SIXDO năm 2020, anh từng bước xây dựng một hệ thống thời trang có quy mô và bản sắc riêng. Khi SIXDO dần đi vào vận hành ổn định, khao khát hội họa tưởng đã ngủ yên trong anh lại trở về.

Hoa và cây cỏ luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong thế giới thẩm mỹ của Đỗ Mạnh Cường. Trong thời trang, hoa hồng, những khu vườn, cánh bướm và các hình khối hữu cơ đã nhiều lần trở thành dấu hiệu nhận diện của anh. Với hội họa, hoa không còn nằm trên bề mặt của một chiếc váy mà được giải phóng hoàn toàn bằng màu sắc.

Triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” gồm 45 tác phẩm lớn nhỏ, đánh dấu lần đầu tiên nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường giới thiệu một cách trọn vẹn thế giới hội họa mà anh đã gìn giữ trong nhiều năm.

Trong các bức tranh Đỗ Mạnh Cường, cảnh vật vẫn có thể nhận ra: những đóa hoa nở rộ, những hàng cây, mặt hồ, hoặc những bình hoa được sắp đặt tỉ mỉ. Nhưng anh không tìm cách sao chép hình dáng tự nhiên. Cảnh vật được nhìn qua cảm xúc, rồi tái hiện bằng những lớp màu dày, những nét cọ mạnh, ngắn và liên tục. Những màu sắc tương phản đặt cạnh nhau một cách mạnh mẽ.

Bút pháp của Đỗ Mạnh Cường gợi liên tưởng đến tinh thần Hậu ấn tượng (Post-Impressionism), Dã thú (Fauvism) và cả Biểu hiện (Expressionism), nhưng vẫn mang dấu vết rõ rệt của một người làm thời trang. Có những mảng màu giống như được xếp lớp, đắp nổi và thêu trực tiếp lên mặt tranh. Bố cục giàu tính trang trí, đôi khi dày đặc đến mức hoa, lá, bình gốm và cảnh vật gần như hòa vào nhau trong một trường màu duy nhất.

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường sử dụng các nhát cọ, vệt màu (hoặc bay tán màu) dày dặn, dứt khoát và đan xen mạnh mẽ. Đường nét mang tính phóng khoáng, sức biểu cảm cao, tạo ra bảng màu giàu nhịp điệu và luôn chuyển động. Màu sắc ấm nóng, giàu sức sống, cường độ mạnh, với các tông màu đối lập nhau như đỏ rực, hồng cánh sen với xanh dương, xanh ngọc và tím trầm. Sự tương phản này tạo ra hiệu ứng thị giác bùng nổ, không tuân theo quy luật ánh sáng từ tự nhiên, mà là ánh sáng từ xúc cảm nội tâm, được đặt để theo ý niệm.

Không vẽ hoa như một mẫu vật cần được mô tả chính xác, mà nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường vẽ cảm giác hoa đã để lại trong ký ức dài lâu: sự sống, vẻ mong manh, niềm vui, nỗi nhớ và cả những khoảng cô đơn được che giấu phía sau vẻ rực rỡ. Chính vì vậy, khi mới nhìn dễ tưởng bố cục mang tính hiện thực, nhưng trên hết là sự cách điệu hóa, đầy tính ước lệ, bằng những mảng màu xếp chồng, tập trung gợi không khí, gợi ký ức và cảm xúc mãnh liệt nhiều hơn là ghi chép một vườn hoa thực tế.

Tuy nhiên, cần xác định rõ ràng, triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” không phải một cuộc rẽ hướng bất ngờ, mà đó là sự trở về với điểm khởi đầu của Đỗ Mạnh Cường, nơi hội họa từng xuất hiện trước cả thời trang, và vẫn âm thầm tồn tại trong anh suốt hơn hai thập niên. Thời trang đã dạy anh cách tổ chức hình khối trên cơ thể. Hội họa cho anh tự do để màu sắc bước ra khỏi mọi khuôn dáng. Tại khu vườn này, hai hành trình ấy cuối cùng đã gặp nhau.

                                                       NNMT