Nhờ vụ lùm xùm tiến sĩ đểu bị buộc thôi việc, mà nhiều người mới biết Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cũng có cái bia tiến sĩ. Ở Văn Miếu Quốc Tử Giám có cái bia tiến sĩ để thiên hạ trọng vọng, còn ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 có cái bia tiến sĩ để thỉnh thoảng đục cho vui.
Một môi
trường đào tạo những người làm công tác giáo dục, mà bắt chước làm cái bia tiến
sĩ để thỏa mãn thói háo danh thì thật nực cười. Ngày xưa tiến sĩ quý hiếm, tiền
nhân phải làm cái bia tiến sĩ để tôn vinh. Bây giờ tiến sĩ đi đầy đường, làm
cái bia tiến sĩ không thấy phản cảm à?
Chính vì
cái bia tiến sĩ cổ vũ sự ham hố bằng cấp, nên ông Đặng Ngọc Nam tự sắm cái học
vị tiến sĩ ở tít tận bên Úc, để ngạo nghễ làm Trưởng bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa
của khoa Tiếng Anh. Tên tuổi chói lọi của tiến sĩ đểu Đặng Ngọc Nam được khắc ở
vị trí 257 trên cái bia tiến sĩ hàng nhái trong “Vườn cây tiến sĩ” Trường Đại học
Sư phạm Hà Nội 2.
Vụ gian
trá vỡ lỡ, tiến sĩ đểu Đặng Ngọc Nam bị đục tên khỏi cái bia tiến sĩ và bị buộc
thôi việc. Kết quả ấy, xứng đáng với một hành vi bịp bợm. Tuy nhiên, tiến sĩ đểu
Đặng Ngọc Nam không phải trường hợp đầu tiên để lại khoảng trống thảm hại trên
cái bia tiến sĩ kia.
Cách đây
không lâu, vị trí 214 trên cái bia tiến sĩ cũng bị đục bỏ. Con số 214 từng dành
cho tiến sĩ Ngô Trọng Tuệ hoàn thành luận án Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ
môn Vật Lý năm 2019. Hiện tại, vị trí 214 đã đục bỏ và ông Ngô Trọng Tuệ bỗng
dưng quay lại trình độ thạc sĩ trong danh sách giảng viên của Trường Đại học Sư
phạm Hà Nội 2. Chuyện gì đã xảy ra? Thân phận tiến sĩ sao giống trò đùa ảo thuật
vậy? Chả lẽ ông Đặng Ngọc Nam đích thực tiến sĩ đểu toàn phần còn ông Ngô Trọng
Tuệ là tiến sĩ đểu bán phần hoặc tiến sĩ đểu nửa vời?
Lẽ ra một
đơn vị như Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 phải đề cao tinh thần học tập suốt đời,
chứ không phải nơi trưng trổ những thứ mũ áo đua đòi diêm dúa. Không theo đuổi
chủ trương “học, học nữa, học mãi” thì cái bia tiến sĩ sẽ rơi vào bi kịch “đục,
đục nữa, đục mãi”.
LTN


