Tại sao lại đưa một ngôi sao bóng đá Bồ Đào Nha bay qua Đại Tây Dương trên máy bay riêng, đến buổi lễ sau cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Mỹ và Thái tử Ả Rập Xê Út?
Thế giới sẽ ra sao vào năm 2025và World Cup 2026 cũng sẽ ra sao nữa? Vào năm 2025, chính trị thực dụng đang thu hút các doanh nghiệp lớn và các môn thể thao lớn vào quỹ đạo của mình, một cây bút của New York Time viết. Ông này tin rằng đây chính là lý do tại sao Elon Musk, Cristiano Ronaldo, Gianni Infantino và Donald Trump gần đây đã tụ họp tại Cánh Đông của Nhà Trắng. Họ muốn hợp tác để tìm ra những cách thức cùng có lợi để sử dụng ảnh hưởng của mình.
Trước khi Trump đến, ống kính máy quay
tập trung vào Elon Musk. Rồi mọi chuyện chuyển hướng, Chủ tịch FIFA Gianni
Infantino xuất hiện tại Cánh Đông của Nhà Trắng và đi vòng quanh bàn, bắt tay
và chào hỏi. Rất nhanh sau đó, ống kính lại hướng về Musk, người đàn ông giàu
nhất thế giới. Sau đó, cảnh quay lại chuyển sang cảnh rộng, với ba chiếc bàn ăn
dài được bố trí bởi những tỷ phú khác đeo nơ đen, một hoàng tử và công chúa Ả
Rập Xê Út, những người đứng đầu các công ty công nghệ lớn, và... Cristiano
Ronaldo.
Ronaldo ngồi ngay cạnh "sếp"
của mình, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman, xung quanh là một biển các
chính trị gia Mỹ và lãnh đạo các tập đoàn trí tuệ nhân tạo. Trump sau đó tuyên
bố rằng căn phòng "đã chật kín những CEO quan trọng nhất thế giới".
Câu hỏi duy nhất mà bất kỳ người biết tỉnh táo nào cũng có thể hỏi là: "Tại
sao?".
Tại sao lại đưa một ngôi sao bóng đá Bồ
Đào Nha bay qua Đại Tây Dương trên máy bay riêng, đến buổi lễ sau cuộc gặp song phương
giữa Tổng thống Mỹ và Thái tử Ả Rập Xê Út? Tại sao Ronaldo, người đã thu hút sự
chú ý của cả thế giới với tài năng xuất chúng và kỹ năng ghi bàn có một không
hai, lại được mời đến sự kiện độc quyền này, một sự kiện chẳng liên quan gì đến
bóng đá, Bồ Đào Nha, Real Madrid hay Manchester United?
Câu trả lời hợp lý duy nhất: đây là thế
giới chúng ta đang sống vào năm 2025. Đó là một thế giới nơi những người có ảnh
hưởng kết nối với nhau, tìm kiếm ra những cách thức cùng có lợi để tận dụng ảnh
hưởng của họ, nơi thể thao, chính trị và kinh doanh gắn bó chặt chẽ với nhau.
Do đó, người ta có thể cho rằng Ronaldo muốn điều gì đó từ Trump, hoặc ngược lại. Tôi tự hỏi đó có thể là gì? Có lẽ là một yêu cầu can thiệp để Ronaldo không bị cấm tham dự World Cup 2026, bất chấp chiếc thẻ đỏ gần đây của anh ấy? Liệu đó có phải là một lệnh ân xá phòng ngừa và một sự đảm bảo rằng anh ấy sẽ không bao giờ bị trừng phạt vì cáo buộc hiếp dâm một phụ nữ ở Las Vegas năm 2009 (Ronaldo chưa bao giờ bị buộc tội, và anh ấy hoàn toàn phủ nhận mọi cáo buộc)?
(Theo New York Time - Mỹ)


