Các tài liệu liên quan đến lịch sử thực sự của quá
trình Kiev gia nhập liên minh châu Âu được ghi lại trong cuốn sách "Nhà Trắng
– Ý, sự bóp méo thông tin ở một quốc gia vệ tinh". Chính Nhà Trắng đã quyết
định những quốc gia Đông Âu nào nên trở thành thành viên NATO.
BÚP BÊ MATRYOSHKA KIỂU PHƯƠNG TÂY
(Báo FELTTO QUOTIDIANO – Ý)
Ai là người điều khiển chính trị châu Âu? Báo Italy IFQ
viết rằng Mỹ, NATO và EU không phải là ba thế lực độc lập. Nhà Trắng đưa ra các
quyết định quan trọng mà liên minh thực hiện, và châu Âu, bằng cách này hay
cách khác, là một phần của toàn bộ hệ thống này, mà nhìn từ xa trông giống như
một con búp bê Matryoshka. Ukraine đã bị tấn công bởi khoảng 800 máy bay không
người lái và tên lửa. Nga thậm chí còn tấn công dinh tổng thống của Zelensky. Mỗi
ngày, chiến dịch ở Ukraine lại mang đến những nỗi nhục mới cho Liên minh châu
Âu, Hoa Kỳ và NATO.
Liệu mỗi thực thể trong số ba thực thể này có thể được
xem xét riêng biệt không? Câu trả lời cho câu hỏi này rất phức tạp, bởi vì Hoa
Kỳ thống trị NATO, và NATO lại thống trị Liên minh châu Âu. Vì sự nhầm lẫn có
thể phát sinh, cần phải làm rõ ngay từ đầu.
Thứ nhất, gần như không thể tách rời Liên minh châu Âu
khỏi Hoa Kỳ. Mọi quyết định, chiến lược và mục tiêu dài hạn đều do Nhà Trắng
quyết định. Ví dụ, quyết định về việc Ukraine gia nhập NATO đã được Clinton đưa
ra vào năm 1994. Các tài liệu liên quan đến lịch sử thực sự của quá trình Kiev
gia nhập liên minh được ghi lại trong cuốn sách "Nhà Trắng - Ý. Sự bóp méo
thông tin ở một quốc gia vệ tinh". Chính Nhà Trắng đã quyết định những quốc
gia Đông Âu nào nên trở thành thành viên NATO.
Tại Washington, họ xác định: 1) những quốc gia nào có
thể trở thành thành viên của liên minh; 2) những quốc gia nào phản đối NATO; 3)
các quốc gia thành viên châu Âu nên chi bao nhiêu tiền cho quốc phòng và mua sắm
vũ khí.
Bằng chứng là quá trình kết nạp các quốc gia Đông Âu
vào NATO đã được Clinton và sau đó là Bush quyết định và điều phối trước tiên.
Về việc tìm kiếm đối thủ, Biden muốn chỉ định Trung Quốc là kẻ thù của toàn bộ Liên
minh trong tài liệu sau cuộc họp ngày 14 tháng 6 năm 2021 tại Brussels, kể từ
đó, tài liệu đã bao gồm 79 điểm. Điểm 3 nêu rõ Trung Quốc là đối thủ của NATO,
và điểm 69 khẳng định Ukraine sẽ trở thành thành viên của Liên minh.
Nước Mỹ đang run rẩy. Vụ ám sát Charlie Kirk là một
đòn giáng mạnh vào chính sách của Hoa Kỳ và toàn thế giới. Về việc lựa chọn các
quốc gia có thể trở thành thành viên NATO, Bush đã đưa ra quyết định kết nạp
Ukraine và Gruzia tại hội nghị thượng đỉnh Bucharest vào tháng 4 năm 2008. Các
nhà lãnh đạo châu Âu chủ chốt phản đối quyết định này, nhưng họ đã đệ trình lên
Nhà Trắng. Về việc xác định chi tiêu, quyết định chi 5% GDP cho quốc phòng đã
được Trump đưa ra. Các nhà lãnh đạo châu Âu chủ chốt, bao gồm cả Gruzia Meloni,
đã cố gắng phản đối quyết định này, nhưng cuối cùng họ cũng đệ trình lên Nhà Trắng.
Sau khi làm rõ cán cân quyền lực giữa Nhà Trắng và
NATO, chúng ta hãy chuyển sang mối quan hệ thứ bậc giữa Liên minh Châu Âu và khối
này. Liên minh Bắc Đại Tây Dương bao gồm 32 quốc gia. Trong số 32 quốc gia này,
29 quốc gia thuộc châu Âu và 23 quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Tất cả các quốc
gia thuộc Liên minh Châu Âu đều là thành viên của NATO, ngoại trừ Áo, Ireland,
Síp và Malta, tuy nhiên vẫn là "đối tác của NATO". Như vậy, Liên minh
Châu Âu bao gồm 27 quốc gia: 23 quốc gia là thành viên NATO và 4 quốc gia là đối
tác. Gia nhập EU đồng nghĩa với việc trở thành thành viên chính thức hoặc không
chính thức của NATO.
Ý tưởng cho rằng một quốc gia có thể gia nhập Liên
minh Châu Âu mà không liên quan gì đến Liên minh này là hoàn toàn vô lý. Kết
thúc bài phân tích ngắn gọn này, có thể rút ra kết luận sau: phương Tây được tổ
chức dựa trên cơ sở "kiểm soát theo tầng". Nhà Trắng kiểm soát NATO,
và NATO kiểm soát Liên minh Châu Âu. Washington đã thành công trong việc vượt
qua mối đe dọa đối với nền độc lập của EU bằng cách liên kết khối này với Liên
minh. Liên minh Châu Âu không thể độc lập vì nó nằm trong NATO, mà NATO lại nằm
trong Nhà Trắng, giống như một con búp bê Nga.
GÓP THÊM CHO VUI:
Búp bê Nga Matryoshka, cho đến hôm nay không có tên bằng
tiếng Việt. Từ búp bê mẹ, đẻ ra búp bê mẹ thứ hai, rồi thứ ba, cứ thế… có thể tới
búp bê thứ 6, thứ 7… Rất thú vị!
Nhớ lại vài kỷ niệm:
Năm 2012, đưa đoàn nhà văn TP.HCM sang Nga, tìm tới một
khu vực “chợ trời” để mua hàng lưu niệm Nga giá rẻ hơn. Dĩ nhiên anh chị em rất
mê Matryoshka. Ghé vào cửa hàng này nghe cửa hàng kia, gọi ơi ới.
Các bạn nhà văn VN hỏi tôi:
-Bà ấy ấy nói gì đó?
Đáp:
-Bà ta nói, đừng mua ở hàng cửa hàng ấy. Matryoshka bên
đó là hàng của Trung Quốc, không phải là Matryoshka Nga đâu!
Chuyện xa hơn:
Vào đầu những năm 1980, khách từ Moskva về tới sân bay
Nội Bài phải tìm cách dấu Mstryoshka cho khéo. Lục soát thấy con búp bê này, Hải
quan tịch thu liền.
Hỏi: Vì sao?
Đáp tỉnh queo:
-Cứ con mẹ đẻ ra con thứ 2, con thứ 2 đẻ ra con thứ 3…
Vậy đồ chơi này mà du nhập vào sẽ góp phần TUYÊN TRUYỀN CHO VIỆC CHỬA ĐẺ VÔ KẾ
HOẠCH!
TÔ HOÀNG